BẠN & BÈ

Ở Berlin, đi đâu cũng gặp công viên. Trong công viên, đôi khi ngay cả bên những lối đi, thế nào cũng có nhưng bức tượng mô phỏng theo truyện ngụ ngôn hay điển tích.

 Tấm ảnh này được chụp trong công viên, ngày 13.10.2013



Một ngày thu, vàng mơ nắng chớm. Gió nhung, mắt lay, không sóng mà say...

Bạn già, một đàn anh lãng tử, chỉ cho chúng tôi bức tượng này. Hẳn những lúc vác cái máy bé xíu đi lang thang, gã đã từng có lúc như này: Ngắm cái bức tượng đồng phơi lối mòn để mà ngẫm về sự đời ngầy ngật.

Thì đó. Mới nhìn trông như chúng đang bóp cổ nhau. Chó ta ngoác mồm tuyệt vọng. Tư thế đứng hai chân hiếm hoi của loài chó. (Chó lê trôn, các cụ bảo, đó là điềm gở!) Hai chân trước, hay còn gọi mỹ miều là hai tay, ôm lấy hai cẳng chân khẳng khiu của chú chim trông như chết đuối vớ phải cọc. Tư thế thật lạ lùng, ấn tượng. Van xin, tuyệt vọng, hay ngược lại, gắn kết, khăng khít, và phó thác?

Chưa hết, cái mỏ dài của chú chim thuốn sâu vào họng chú cẩu. Đến nỗi kẻ tò mò như tôi phải dướn người thò tay xem dưới đó là gì. Dòng nước róc rách ngày đêm để bộ hành dừng chân ngắm nghía hay khoắng tay cái chơi. "Nước không được uống". 


Tôi tìm dòng chữ cảnh báo chắc để quanh đâu đó như mọi khi. Nhưng ngay cả thông tin về bức tượng cũng không hề có. 

Bức tượng có đó từ bao giờ, chẳng ai hay. Ai tạc, chẳng biết. Cứ gọi tên là Vô danh.

Một bức tượng đẹp. Màu đồng lên xanh thời gian. Bệ đá trơ gan. Tháng năm dường như chả chạm được vào đây. Tư tưởng và nội dung tác phẩm được tạc sống động đến nỗi tôi như thấy được tiếng kêu tuyệt vọng tắt lịm giữa không gian.

Nhưng hóa ra đây chẳng phải vụ bức tử hay tra tấn gì. Ngược lại, đó là sự tôn vinh Tình bạn. Đơn giản là, chú chim đang tìm cách gỡ cục xương cho chú khuyển. Vậy thôi.

Tình bạn! Chúng tôi nhất trí đặt ngay tên cho bức tượng không có tên. Nó có thể là gì, nếu không là tình bạn? Kẻ bay trên trời, kẻ bò dưới đất. Nhưng nếu cần, chúng cứu giúp nhau, vô điều kiện, chỉ duy nhất đặt cược vào bản năng.

Cái mỏ dài như mũi khoan thuốn sâu, khoảnh khắc ấy trở thành bất tử. Tình bạn câm lặng của loài vật đầy nhân văn đến ám ảnh.


The Skulptour Berlin Pool

Gã bạn già lại trầm ngâm thế thái. Tôi biết. Gã đang nghĩ đến nhân tình. 

Loài người cũng như loài cầm thú, đều phải quây quần dựa nhau mà sống. Cái đó gọi là tình đồng loại. Cho nên, kẻ ôm chân, kẻ móc họng, vốn có ý nghĩa sâu xa như một nghĩa cử. Ít nhất, đó cũng là lời răn từ một câu truyện ngụ ngôn.

Tương tự, trong một cộng đồng Người, chúng ta hẳn không lạ cảnh thuốn mỏ vào họng nhau. 

Nhưng ở Tình bạnChim Khuyển, không có gì ngoài sự cứu giúp.

Ở loài người, nhân danh Tình bạn, lại dìm nhau bằng cách đâm vào họng.

Với việc làm đó, so sánh mà nói, họ thật không bằng loài vật.

Bạn bè.

Bạn, hay Bè?

16102013







14 nhận xét:

  1. Giọng của Thym ở bài này dữ ghê :)
    Thym viết giọng nào cũng giỏi. Nhưng Tre thích cái giọng mơ màng ngọt lịm đầy dẫn dụ của Thym hơn. Chắc tại Tre yếu...tim :)
    Mà Thym diện và điệu ghê! Thực ra, Tre nghĩ và biết Thym Diện và Điệu lâu rùi. Nhưng mà nhìn cái ảnh, vẫn cứ thấy mặc cảm trước Thym lắm ý. Tre chả biết làm đẹp gì cả, không nước hoa, không son phấn, không váy (váy chỉ mặc ở nhà, rất hiếm mặc đến những chỗ trang trọng..)... Nói túm lại rất ít nữ tính, khô như Tre í. Nên Tre hay làm cho người ta bị tụt hố, tụt dốc khi gặp mặt lắm í :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có người đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết là mình...đẹp! :)

      Thym không bao giờ thích viết thế này. Nhưng đôi khi, cũng nên dẹp đi chút rác rưởi cho sach dòng trôi..
      Thym vẫn cuồn cuộn trong mạch đời tuôn chảy. Chả gì cản được chân Thym đâu, huống hồ mấy thứ bọt bèo.
      Thym thích làm đẹp, vì khi đó, tự mình yêu mình hơn. Hay ít ra đó cũng là cách để khỏi đi móc họng người khác.
      Hì, Thym đi làm đẹp đây.
      Hứa với Tre, Thym sẽ không viết như này nữa. Nó làm Thym thấy..mình cũng xấu đi!

      Xóa
    2. "Không có người đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp! "
      Thym ỉ mình giỏi dùng chữ nên... ăn gian nhé! :D
      Thym hứa làm chi! Thym chả bảo đôi khi cần phải làm sạch dòng kia mà!
      Cái chuyện khơi thông dòng cho khỏi bị tắc Tre rất hiểu mà!
      Khi Tre lau dọn nhà cửa, người bụi bặm, đầu tóc rối, quần áo cũng..không thơm. Nhưng lau xong đi tắm là lại thơm tho sạch sẽ tất cả mà, Thym.. Vệ sinh là một việc không thể thiếu nhỉ!
      Tre nói không thích bằng chứ không phải Tre không thích, Thym nhé! :)
      Mà Thym cuồn cuộn thật đấy! Má, mắt, môi, tóc... Nhất là... , ôi những cái móng :))
      Nhìn mấy quả óc chó, cũng muốn... nhưng mà,..bộ móng... :((

      Xóa
    3. Móng để dài trông bàn tay hơi...dữ, nhưng đẹp mà. Cắt đi thấy tội lắm, ngắn ngắn là...

      Xóa
    4. Đấy là cái ..gai đấy!
      Hồng càng thơm, gai càng nhọn, và dày.
      Tre thích hương thơm của hoa hồng, hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực, thấy mình khỏe hơn. :)
      Hôm trước, Tre cùng một người bạn đến 30 Hoàng Diệu. Xếp hàng mấy giờ đồng hồ, mệt muốn tắc thở. Nhất là khi đang nhích từng cm ở đoạn đường có hố ga(?). Chị bạn của Tre cứ ôm chặt 2 bó hoa hồng trước ngực mà hít thở hít thở rồi rối rít cảm ơn... Chị bảo, may quá, nếu không có hồng xua đi những thứ mùi đáng sợ kia thì chị chắc xỉu... :D

      Xóa
    5. Tre ra Bắc viếng cụ Giáp hả? Ngưỡng mộ quá đi...

      Xóa
  2. Một hôm, chó tham ăn nuốt vội cả khúc xương cá :
    -Các cậu ơi, giúp tớ với. Tớ bị hóc xương. Không đùa đâu !
    Cò đang khát khô cả cổ. Mặc kệ. Chết khát, ai giúp cho. Nước xung quanh đây, người ta đều gắn biển báo “ Nước không uống được. Cấm không được uống” .
    Chó rên rỉ ư ử :
    -Chỉ có chị Thymianka dịu dàng mới đưa cả hai tay gỡ cho mình thôi. Nhưng giờ chị còn ở nhà bận vẽ tranh rồi làm thơ. Huh hu.
    Cò sắp lả người vì đã 7 ngày đói khát, loạng choạng va vào chó. Chó vội ghì hai cẳng khẳng khiu của cò, vận dụng vốn ngoại ngữ ít ỏi : “ Help me ! Cứu tôi với! “
    Cò bớt bị lả,chợt hiểu ra , thấy thương thương. Vội và đưa mỏ vào họng chó nhưng vẫn kịp giao ước :” Cậu không được lợi dụng ôm hôn tớ đâu nhá. Tại vì cậu đã giúp mình đứng vững thôi “
    Thế là Cò Lả gắp xương cá ra. Một giòng nước trong từ vòi nước “Cấm ” đã làm dịu đôi môi cô Cò, mát lạnh xuống đến tận… chân .
    Vì thế Cô Cò Lả và chú Chó Nâu Văn Vàng đã được các nhà điêu khắc chọn làm biểu tượng của tình bạn vĩnh cửu.
    Còn chị Thymianka ? Lâu lâu chị cũng ra thăm lại đôi bạn.
    Và một điều gì đặc biệt các bạn biết không ? Hãy tận dụng mọi cơ hội để được hôn như chú Nâu Văn Vàng kia hả ? Không đâu.
    Đặc biệt nhất là chị Thymianka đã viết một entry đầy xúc đông “ BẠN & BÈ ”
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em Quang toàn làm chị Tre đau đầu vì những câu chuyện như này thui. Sợ cái cô em này quá! =))

      Xóa
    2. Nhờ anh QT minh thuyết, tui mới bít chứ hồi giờ tui tưởng tụi nó đang ăn cháo . . lưỡi chứ hehe!

      Xóa
    3. Hôm qua em sang nhà anh QT đấy, anh thiêng chết đi được. Hương muỗi em còn chưa thắp mà... :D

      Xóa
    4. @ Thy :Mình đang tính phiêu diêu. Thấy các món của Thymianka và Trâu SM ngon quá nên phải vội quay dìa. Hương muỗi thiêng chưa. :D
      @ Tre : Chị Tre đang leo đến đỉnh nào thía. Có em Quang canh me ở dưới nà. :p

      Xóa
    5. Em Quang nói ngôn ngữ Ai Cập cổ đại à? :( :D

      Xóa
    6. Chị Tre, chị Thym nha, hai chị nghe em QT!

      Xóa
    7. Em cám ơn hai chị cả.:)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang