BỨC TRANH CHIỀU





Màu gì em vẽ chiều đi
Chấm phôi pha hương tóc biếc
Mắt nâu quệt vào vết xước
Lá buồn rụng xuống mi cay.

Sóc nâu trầm tư trú mưa
Đuôi mềm rũ xiêu tán lá
Buổi chiều nắng mưa xối xả
Vô tư thôi màu đón đưa..

Cán dù giữ lại cơn mưa
Mãi không cầu vồng bẩy sắc
Cọ-toan lổ loang vết mực
Phù điêu gió khẽ xô nghiêng.

Mượn mưa giấu bớt dung nhan
Đôi vai xác xơ như em. Nhỏ bé
Cần cổ mỏng xanh xao. Và lá

Rơi rất nhiều. 
Bức vẽ đã xong đâu...

Chiều mưa, Berlin
Thyka
23092013



2 nhận xét:

  1. K. Dang19:281
    Trả lời

    Màu hồng đã nhạt
    Màu biếc phai rồi

    Màu đỏ đánh rơi
    Màu vàng cũng úa

    Màu xanh khô vỡ
    Màu tím quay đi

    Anh biết vẽ gì
    Với cây chì xám?

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang