SORRY....


Có một lần sông ấy chẳng còn trôi
Loanh quanh mãi bên dòng đời tù hãm 
Em buồn như ngày con nước cạn
Mí hoen buồn ngồi đếm hạt mưa roi.

Dòng đời em bến cuối cuộc đời tôi

Chân lỡ bước vào đời nhau thủa ấy
Đêm độc thoại bóng người như thức dậy
Nhặt mưa buồn ta kết nghĩa tri âm.

Em sớm mai bừng nở tuổi trăng rằm

Thao thiết quá nụ hôn xưa 17
Vòng tay đợi trong một lần kết trái
Cho nụ tình bén rễ để hồi sinh.

Em của ta mảnh tim lạc đi tìm

Em đã chắp vào đời ta mảnh vỡ
Tim ta đó chia vào em nỗi nhớ
Dẫu biết rằng em chẳng của ta đâu.

Rồi ngây ngô ta bỏ lại phía sau

Bao tục lụy, muộn phiền đã cất
Tiếng cười em một dòng sông trong vắt
Găm trong ta tê tái mảnh oan tình.

Em có về thăm lại khúc sông buồn

Nơi em đã một lần chôn dĩ vãng
Dòng sông ấy giờ phiêu du biển biếc
Con nước dòng sóng đánh mãi triều lên.

Thym
24/Mai/2013

        Tôi từng khóc khi nghe bài hát này, còn bạn?

9 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. "Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi..."

      http://youtu.be/_hkNbwKTPWM

      Xóa
  2. Nặc danh11:01 25/5/13

    lac vao day doc tho ban hay lam ban a !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mời ghé thường xuyên nhưng đừng "ẩn danh" tội cho thơ bạn ạ.

      Xóa
  3. Tựa tiếng Anh mà thơ tiếng Việt, điệu đàng như bức ảnh. He he...dạo này mất hứng làm thơ nên đành Sorry...

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh15:37 25/5/13

    Mảnh tim lạc... ý này hay. Nhưng chỉ là một mảnh thôi sao, tệ ra cũng một nửa lưu lạc được tìm thấy chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:41 25/5/13

      Mà chiên da K chiên môn tán dương thơ đâu rồi ấy nhỉ? Đợt này chả biết có phản biện được chi trong bài thơ này hay không mà thấy ảnh im khe? Hi vọng không bị... ôi em không dám nói tiếp cái vụ khe khe này...
      Anh K có ách xì không? Em đang nhắc anh quá trời đây lày...
      Chị Thym có thấy anh ấy bên hàng rào nhà chị không?

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang