NGƯỜI CHÓ. CHÓ NGƯỜI



NGƯỜI CHÓ. CHÓ NGƯỜI
===
Nhà chẳng còn gì để bán
Tết nhất xộc đến nơi rồi
Lũ trẻ cần manh áo mới
Mơ gì đến chuyện xa xôi


Vàng ạ. Thân con bé dại
Trót sa gầm chạn nhà nghèo
Đến chủ cơm còn chả đủ
Nữa là thân phận chó mèo

Thương mày chưa rời vú mẹ
Đi còn run rẩy nguều ngoào
Nhưng duyên đến đây đứt đoạn
Mong mày đứng trách gì tao!

Bế con ra ngoài chợ cóc
Biết đâu thoát cảnh chủ nghèo
Người ta thương là có phúc
Đại gia thỏa sức mà theo

Nhưng giầu họ chơi chó cảnh
Chăm nom như thể cục cưng
Ngữ này chỉ nuôi đủ nhớn
Rồi lên bàn nhậu tưng bừng

Thì ra vẫn là số cả
Chó người có khác gì đâu
Bao giờ vận đời thay đổi?
Người sang phận chó.
Gâu gâu.
------
Ka
20.01.2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang