QUANH KHÚC



QUANH KHÚC
======
Chẳng có ai hiểu ta bằng mẹ
Cũng không xa cách nào như mẹ của ta
Trong giấc mơ vẫn vòng tay không chặt
Đôi mắt buồn ngơ ngác tháng năm qua


Mẹ biết nhiều nhưng gói vào lặng lẽ
Cơn sóng ngầm nén lại dưới đáy sâu
Không lên chùa mỗi ngày đều hoá Phật
Tỏa nhân từ lặng lẽ dẫn con theo

Mẹ chưa từng học những điều giáo lý
Bằng cấp nọ kia học vị cũng chưa qua
Nhưng rất lạ cả đời người chân thật
Đường con đi tránh được những gian tà

Con đã đến những nơi mẹ chưa đến
Đọc rất nhiều cuốn sách mẹ chưa từng
Có những lúc biển đời như vũng mực
Quầng sáng nào rọi ấm phía sau lưng?

Nhưng mẹ ạ trong giấc mơ bé dại
Con vẫn còn mơ lại một vòng tay
Đôi môi khát vẫn chưa nguôi thổn thức
Hố sâu trong hốc ngực vẫn chưa đầy!

Không có lẽ suốt đời con tìm mẹ
Suốt đời con mơ ước cuộc vuông tròn
Suốt đời con vẫn khát thèm hơi ấm
Sưởi cho mình đỡ lạnh.
Suốt đời con?
...
Ka
14.01.2020
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang