THÁNG CHẠP





THÁNG CHẠP
===
Bầy sẻ nâu rúc hết vào bụi cây
Kêu chiêm chiếp dưới đám mây xám bạc
Mùi thành phố ẩm nồng như rạ mục
Những hàng cây vặt trụi lá trơ cành


Bà cụ già quấn chặt tấm khăn bông
Vẫn ửng hồng làn da như thoa phấn
Người gác cổng mở toang hai cánh cổng
Nắng mùa Đông lăn dọc cả hiên nhà

Em váy hồng dắt chó mở cửa xe
Găng tay da trên đùi trần rất mát
Mẹ tiên sư cái thằng Anh quốc
Thế là Châu Âu mất nó thật rồi!

Thì báu gì. Không ở thì đi thôi
Hai ông lão ngồi tâm tình trên ghế gỗ
Mặc lũ chó cong đuôi vờn nhau ngoài bãi cỏ
Sủa gâu gâu như thể rất đồng tình!

Rồi mưa xuống. Ngang ngược.
Bất thình lình
Không ỡm ờ cũng chẳng hề báo trước
Bức tranh chiều vẫn còn chưa se mực
Gặp trời mưa nên lại phải bôi dầu!

Em vai trần môi đỏ như quết trầu
Đá lông nheo vào mặt người họa sĩ
Tôi nghèo lắm. Anh ta toét miệng cười. Kể lể
Về nhà thôi. Trời lạnh lắm. Tôi mời!

Sắc đẹp mua chuộc hòa bình. Cứu rỗi. Sinh sôi...
...
Ka
Tháng Chạp. 2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang