MỘNG



Bỗng nhiên man mác sầu thiên cổ
Năn nỉ hờn theo buổi sớm mai
Mưa thu ve vuốt mười cung nhớ
Trên vũng buồn hoang tiếng thở dài

Ngoài trời buông nốt lá dẻ gai
Ẵm buồn xuyên đến tận lòng ai
Hạt dẻ oằn lưng cong cơn khát
Mộng thu ngai ngái giấc thu cài...

13102013




6 nhận xét:

  1. Đánh cờ kiểu này ai mà thắng nổi ! chơi ăn gian nhe!
    Giấc mộng này chắc đẹp lắm hay sao mà đến giờ vẫn chưa tỉnh để trộm vào đọc hết chữ của blog rồi nè hehe

    Hay lại thu. . .nỗi buồn rùi!

    Thương ai !giát mỏng hồn buồm
    Tâm căng lòng lộng đón. . buồn thế nhân
    Vàng rơi ! khơi ngọn chồi xanh
    Vương chi ngọn gió vô tình để. . . đau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn chi cái nỗi nhân tình
      Đi hoang một thoáng, thấy mình hồi sinh
      Ráng yêu. Yêu được mỗi mình
      Thì thôi. Đoạn tuyệt nghĩa tình ẩm ương.

      Xóa
  2. http://www.nhaccuatui.com/m/6mzm4T-L8z
    Làm tí nhạc cho ấm nhà ấm cửa đi Thym!

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ nhân kế hả Thym?

    - Mặc kệ thế siêu cùng thành vỡ
    Cùng người nghiêng ngả cuộc cờ say
    (thấy cái hình đẹp nên nói té theo tẹo cho "ấm nhà cửa Thym ơi :)")
    Nghe thấy nói Hạt dẻ, lại nhớ lời Thym hứa với Tre đó nhe! :/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái vụ Đánh cờ Người...có lẽ từ đây mà ra! :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang