NHƯ MỘT DÒNG SÔNG




NHƯ MỘT DÒNG SÔNG
===
Lá phong non đỏ ố một góc chiều
Quảng trường ấy mùa Thu đang rụng lá
Một cơn gió vô tình làm khách lạ
Vạch ngang trời vạt lửa vừa nhen

Vẫn là em từ buổi ấy, làm quen
Bàn tay lạnh dốc chiều mưa bất chợt
Trời run rủi để mắt đen chợt ướt
Đổ vào anh thảng thốt vệt giao mùa

Vẫn là em tóc ngắn dáng buồn so
Như chất cả lên vai năm tháng ấy
Ta đã lớn và quá nhiều từng trải
Phút gặp nhau là biết,
lỡ thương rồi...

Sợi tóc buồn trên nồng nẫu đôi môi
Bờ vai nhỏ gánh gồng nhiều nguyện ước
Mà sao ta, ta bất lực
Mặc cơn giông đổ ập xuống vai người

Thế là mùa Thu. (Đã tưởng). Ta có đôi
Lá vẫn rụng gọi mùa Đông sập đến
Quảng trường ấy ngỡ bừng lên lửa bén
Phía ta ngồi lạnh buốt ngọn mồ côi

Hết cả rồi

Tóc ngắn
Lá phong đôi
Và bản tình ca vừa khóa xong nốt nhạc
Chỗ em ngồi mưa chan đầy vũng cạn
Chảy dọc hồn anh
như một dòng sông.
~~~~~
Ka
01.11.2020
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang