DẤU CHẤM THAN NGỌT NGÀO



                              "Tuyết có ăn được không...?"


Tuyết lại đang rơi, ngoài kia...


Năm nay tuyết hình như đến muộn, nhưng nhiều đến dữ dội. Như tất cả những gì muộn màng trên đời.

Đất trời trượt vào mùa đông nhẹ nhàng, không báo trước. Một sáng nào thức giấc trong gối chăn mềm êm, bỗng bồi hồi nghe tiếng máy xúc tuyết của công ty vệ sinh kêu rên ngoài trời. Biết là tuyết đã rơi...

Tuyết rơi là mùa đông đã đến. Hay vì mùa đông đã đến, nên tuyết sẽ rơi...? Những câu hỏi ngẩn ngơ chợt làm lòng mềm đi...
Tuyết rơi làm cho trời đang giá buốt bỗng ấm rực lên.

Khăn len tím nâu, ủng nâu, tóc cũng rất nâu và mắt sẫm lại trên nền tuyết trắng phau. Tinh khiết như sương và run run nhịp thở mùa đông xứ lạnh. Sẽ thế nào nếu không có tuyết?

Năm ngoái, một đêm Noel vắng tuyết. Báo giới giật những cái tít sến vãi: Tuyết ơi, mày ở đâu!


Gào lên như thế mà tuyết vẫn trốn biệt. Thành phố xám một màu ảm đạm. Thiếu màu trắng lóa mắt. Thiếu tiếng xe xúc tuyết chạy như điên rải sỏi chống trơn mùa tuyết...
Thiếu những nhớp nháp ẩm rì nhão nhoét tuyết tan dưới lòng đường... Berlin dường như co lại trong cái buốt giá của mùa đông vắng tuyết.


Nhưng đó là năm ngoái, chứ năm nay thì khác rồi!


Năm ngoái, nửa đêm tuyết rơi. Nhìn qua khu vườn thấy rưng rưng những bông tuyết như những cái dù xoay trên nền trời loang lổ. Bọn trẻ nhà mình hò nhau cầm máy ảnh xuống đường. 


Vâng, nửa đêm, vào giữa mùa đông, lúc nhiệt độ đang rất nhiều độ dưới không! Và chúng chẳng ngại giá rét hay đêm muộn. Mặc mẹ hỏi, mặc bố cằn nhằn, chúng vẫn cứ nhao xuống đường, mặt mũi rất chi bí hiểm nhưng hớn hở như đi làm một cuộc thám hiểm.


Nhìn qua cửa kính đêm cuối năm, thấy ba đứa chúng nó nằm ngửa bất động, nắm tay nhau ngửa mặt lên trời để mặc cho tuyết rơi vào người, như bọn dở hơi. Tuyết vần vũ bay trắng trời, lả tả rũ xuống trần gian, đẹp như sao sa. Mình chỉ vén rèm qua cửa sổ nhìn xuống bởi với con trẻ, được làm gì mà chúng thích đôi khi là điều rất nên - chí ít là không ngăn cấm, của những bậc làm cha mẹ tôn kính, như mình! (!!!)


Nhưng phải đến khi chúng lên nhà, cho mình xem những tấm ảnh mà chúng vừa chụp xong, mình mới hiểu, chúng đã làm gì lúc nửa đêm.

Tuyết đã phủ kín mặt đất một lớp xôm xốp êm êm, trắng lốp đến chói lên. Nhưng nơi chúng nằm, hiện lên một khoảng đất tối, hình một chữ cái duy nhất, do ba đứa tạo thành ba vạch khít lại.

Chữ K!

Thẫm đen, nổi bật trên nền tuyết trắng tinh.


Mình chợt hiểu... Tự nhiên thấy cay cay trong mắt.

Ấy là bởi vì hồi mùa hè về phép, ba đứa nhóc nhà mình, vốn sinh ra và lớn lên trên xứ tuyết, đã mất rất nhiều công giảng giải để hai đứa em họ tên K có một hình dung về tuyết. Nhưng đáp lại mọi lời mô tả, chúng vẫn chỉ nhận được lời đề nghị:

"Gửi tuyết về Việt nam nhé!"


Và chúng đã giử tuyết về theo cách ấy!
Ba đứa, nắm tay nhau, nằm trên đất lạnh, theo đúng hình chữ cái K. Kiên nhẫn với trò vẽ chữ trênnền tuyết lúc nửa đêm.


( Chữ K... như một quà tặng sinh nhật mình- ngày mà cả thế giới bắn pháo hoa ăn mừng...)


Tuyết vẫn đang rơi... Những cái dù xoay xoay đan xiên trong bầu trời.


Và ngọt ngào đến độ, có thể nhấm nháp để nghe vị nồng nàn xao xuyến tan chẩy trên môi...
---
Đêm nay, tuyết lại đang rơi. Những bông tuyết đang xếp kín nền đất một mầu trắng.

Ước gì có thể nằm trên đất, hồn nhiên như bọn trẻ, để vạch dưới tuyết một chữ cái, một dấu ấn của riêng mình.

Dù chỉ là một dấu chấm than!

---- Thymianka

53 nhận xét:

  1. Ghé thăm nhà mới của bạn - Chúc một chủ nhật vui [ THỢ MỘC ]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi sao không là gỗ lim gỗ nghiến mà lại là gỗ tạp?

      Xóa
  2. Hello, how are you! Hệ Hệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks!

      Chuyển nhà chưa nhóc, sang nhà mới chém gió đê CC!

      Xóa
    2. Nhà cửa sao rồi Thym???ăn mừng nhà mới chưa nhỉ??? Thym ơi cài bộ đếm trong "thiết kế" đó, chọn "bố cục" xong chon các "thêm tiện ích" mình muốn đặt bao nhiêu tiện ích trong một mục "thêm tiện ích" thì tùy...

      Xóa
    3. Chính ra khi post sang bên này cũng nên nhập thời gian đúng với thời gian mình post bên yahoo nó sẽ nhắc cho mình những kỷ niệm trong quá khứ,ý tưởng thú vị hơn. Hệ Hệ

      Xóa
    4. Vâng, TN còn đang chưa biết nên thế nào... Cám ơn một ý tưởng hay của kẻ hoài cổ.

      Xóa
    5. C ơi, TN còn đang phải cầy Job nữa đặng nuôi chủ nhân blog nè.

      Sẽ nghiên cứu làm ngay.

      Xóa
    6. [nct]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-fAx8AUpGN[/nct]

      Xóa
    7. Hic, cái nhaccuatui này nó cứ autoplay nên TN không giới thiệu, bởi sợ vài ba người cùng post nhạc thì thành cái chợ mất.
      Thế mà CC cũng mò ra được, giỏi nhở

      Xóa
    8. Post để test thôi, cứ xóa đi, ở nhà mình post không được nhưng mang sang đây lại được, lạ thật! Chắc là mình nhỡ chặn gì đó. Hệ Hệ

      Xóa
    9. Chỉ một bản nhạc thì hay mà, cứ để thế.

      Xóa
  3. Nặc danh11:21 9/12/12

    hay lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm là hay như nào anh cứ nói chung chung em mừng hụt!

      Xóa
  4. hehe, thử video nhé
    .
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jOsDaLxe1pA[/youtube]
    .
    link: http://www.youtube.com/watch?v=jOsDaLxe1pA

    Trả lờiXóa
  5. thử tiếp hình nhé
    .
    [img]http://langvietonline.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=79462[/img]
    .
    link hình: http://langvietonline.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=79462

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được rùi, nhưng TN chưa tự làm được, tối về nhé!

      Cám ơn K ......triệu lần!

      Xóa
    2. test thêm cái nữa: post link lên còm
      blog khùng

      Xóa
    3. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KtfD_G0gVxo[/youtube]


      TN gioi chua thay K?

      Xóa
    4. K nhớ kiếm mấy cái icon nữa để trêu nhau đỡ bị ....nhột nha!

      Xóa
    5. Muốn có smiley cũng chỉ chèn một đoạn code người ta làm sẵn, chỉ copy về. Nhưng xấu quá, để tìm được cái đẹp sẽ giới thiệu cho TN.

      Xóa
    6. Thầy mở lớp dậy IT trên nhà em, em chả thu phí đâu ạ.

      Chỉ xin phép thỉnh thoảng quấy quả thầy chút xíu được không ạ?

      Xóa
    7. thong báo TN biết để ktra, vì mình biết đôi khi code ko chạy trên một số trình duyệt. Xong rùi thì xóa cho gọn nhé

      Xóa
    8. test mẫu mới
      ****************
      ----------------
      [nc]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mJIvhoBrO5Po[/nc]

      Xóa
  6. Nặc danh01:18 10/12/12

    Lại đến thăm Thym đây , Thích nhất nhà Thym có cái chữ to dễ đọc ! hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉnh đi đọc cho đỡ mỏi mắt anh à!

      Xóa
    2. Em thích chó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi không mua, để thỉnh thoảng sang nhà anh cho thêm thân mật anh nhé!

      Xóa
  7. Lão lại tưởng hình TN há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình Tn khong mặc yếm cơ :-)

      Xóa
    2. Yêu nhau cởi yếm cho nhau...???
      bên này đang bão tuyết mà, TN biết thế chả dám qua cầu!!!

      Xóa
  8. Ê hê giỏi vậy cưng khuân từng bài qua hả Thym ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì có bạn chỉ cho mình cách chuyển nhà rất hay và hữu hiệu đó là : Thức trắng đêm đêm!

      Xóa
    2. Haha ! Tớ mỏi taiiii wa ! Mệt phờ bỏ cả việc , mần một ngày mà hông xong ! Hic !

      Xóa
    3. Một ngày chưa ăn thua đâu Mít iu ơi!
      Có người xắn tay áo lên, hì hục mất ăn mất ngủ, lại còn nhờ cả chuyên viên xịn giúp mà vẫn còn chưa xong ý!

      Ba lần chuyển nhà thành một lần cháy nhà. Nhà cháy tất nhiên là mệt rùi... Cố lên!

      Xóa
    4. Phù Thủy xong rầu Thym ơi ! Aha bên này tặng nhạc và hình ảnh được giống blog yahoo cũ hay quá !

      Xóa
  9. Em chào chị, tìm được dấu chân chị rồi nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Mừng em gái lại nhà!

    Dọn nhà xong chưa em? Mời khách đến tân gia chưa để chị còn chuẩn bị quà!

    Trả lờiXóa
  11. Tặng cả nhà bài hát này buổi tối yên ả nhé!

    TN đang nghe, tự nhiên không muốn nghe một mình.....




    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xmIE9yrCL-o[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Á ! TN ơi ! Chuồn vẫn chưa làm được cái vụ post clip, hình & link này !
      hu hu ! Anti IT quá đi !

      Xóa
    2. Blog Chuồn chuồn Ớt
      Dẫn link: Cái này khỏi cài đặt gì hết Chuồn Ớt ui. Blogspot nó có sẵn.
      Cú pháp nè:
      <a href=http://chuonchuonot1401.blogspot.com/> Blog Chuồn chuồn Ớt </a>

      Xóa
    3. TN iu !
      Chuồn đã làm được rồi ! Thanks nhé !

      Xóa
  12. HN chưa thấy tuyết thật ,nhưng sao lại thích mùa đông vì gần được về thăm Mẹ .

    Trả lờiXóa
  13. Nghĩa là mẹ ở nơi có tuyết hay nơi có mùa đông hả bạn?

    Trả lờiXóa
  14. Nhà đẹp lắm rồi, trang trí thế này rất đẹp...
    Tớ có riệu ngon lắm sang uống riệu khai trương nhà mới đi cho bớt lạnh...
    Gớm đọc cái bài toàn tuyết lạnh quá...hừ hừ..sun bố hết vào rầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang ngay đây.
      Gớm, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Đang buồn thúi ruột có đứa mời rượu.

      Thế có cái gì đau cay không?
      Ngày xưa đọc chuyện (chả nhớ chuyện gì!) thấy có nhân vật ông Bụng nhắm rượu với cái đinh rỉ....

      Xóa
    2. Đưa cay, viết nhầm.

      Mí lại, đọc truyện, chứ không phải đọc chuyện
      Tiếng Việt có nguy cơ tuyệt chủng.

      Xóa
  15. Nặc danh01:05 14/12/12

    Thym ơi bận lắm à, viết phát gì đi chứ ! Sỏi đang có ý định đọc một số bài của Thym , thấy giật tít hay quá!

    Trả lờiXóa
  16. Sao không cho còm ở bài mới hả TN? Trình bày ổn hơn chút rồi đấy tuy nhiên vẫn để đoạn trống quá nhiều chỗ video clip. Hệ Hệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi TN đang chỉnh đây.

      Chỉ muốn chỉnh chia sẻ hạn chế thôi mà tại sao nó khóa hết cả còm mà chính TN cũng k còm được nè!

      Xóa
  17. Nặc danh13:58 14/12/12

    Bài nho và cáo 3 chưa comment được em ạ! anh không biết sao chắc em đặt chế độ thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em sẽ chỉnh ngay anh ạ.
      Hiện đại nên hại điện đó anh.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang