HOA RƠI TRÊN ĐẤT VẪN LÀ HOA

Hỏi: " Nghe nói hoa hồng có lộc chỉ dùng để thờ chứ không dùng để chơi, có đúng k?"
gago.


Theo PTN biết, tất cả những quy định bất thành văn này là do người ta nghĩ  ra, dựa vào niềm tin, tôn giáo...của mỗi người, mỗi nhóm, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc.... Mình tin thì theo, không thì cũng không sao, nhưng biết để làm giầu thêm kiến thức của mình cũng đâu có...tệ!


Có những cái là cấm kỵ với dân tộc này, nhưng lại  hoàn toàn bình thường với dân tộc khác. Nhất là nói đến ngôn ngữ của hoa thì....mênh mông hết biết. Ở đây PTN mạn phép đưa ra mấy ví dụ để bạn Gago tham khảo, hy vọng bạn sẽ tự tìm câu trả lời cho mình về câu hỏi trên nhé.



  Ở VN người ta tặng nhau hoa hồng đỏ vô tư, đơn giản chỉ vì nó...là hoa. Nhưng ở Đức nếu bạn tặng hoa này cho người khác, người ta sẽ hiểu rằng bạn muốn nói :"I love you!". Cũng như vậy, nếu bạn tặng hoa màu vàng cho người Đức thì nó chỉ là hoa, nhưng nếu đó là người Nga thì " bạn là người bạn xấu, hay thay lòng đổi dạ!"...V...V

Và quan niệm về tiếng nói của các loài hoa cũng tùy mỗi người thôi bạn ạ. Hoa Gala (xin lỗi PTN không biết tiếng Việt là gì) là loài hoa quý phái và khá đắt tiền. Khách hàng của PTN mua chủ yếu để cắm trong những chiếc bình thủy tinh kiêu hãnh, của những phòng khách sang trọng trong những  căn hộ sang trọng, hay trong tiền sảnh của khách sạn. Nhưng cũng có người  dẫy nảy lên "đó là hoa nghĩa địa!!" .....


Người ta bảo hoa nhài đĩ thõa chỉ vì nó đã trắng, đã thơm, lại còn can tội nở đêm, nên nhất định không được đưa lên bàn thờ! Trong khi hoa huệ, cũng trắng, cũng thơm, lại là hoa của chốn tôn nghiêm! PTN thích mua hoa huệ trắng về ...cắm trong phòng chơi, vì nó thanh tao và  dịu dàng thơm chứ không chói gắt như loa kèn. Còn đĩ thõa thế nào không biết, hoa nhài vẫn được trang trọng ướp trà cho các bậc chính nhân quân tử thưởng ngoạn, bình thơ, có khi còn mạn đàm về ...đạo Phật!

Mẹ PTN là người tín ngưỡng, tuần rằm mùng một rất đều đặn dâng hoa cửa phật. Cụ thường chọn hoa hồng và bao giờ cũng...bẻ hết gai. Vườn nhà trồng toàn hồng vàng leo với bông chắc lẳn mập mạp. Không thấy trồng hồng có lộc, nên không biết nếu có thì cụ có cho con gái hái cắm trong phòng chơi không?

Còn bên này, tất cả các loài hoa đều được cắm trên ban thờ của người Việt.

Hoa nào chả là hoa!
"Đêm qua gió thổi, hoa đào nở
Sáng nay thằng bé nhà tôi
Cầm chổi ra sân định quét.

Ồ, không con, chớ quét
Hoa rơi trên đất vẫn là hoa!...."

Thơ cổ Nhật bản
Thymianka
(Bài viết đã được đăng trên diễn đàn ClbU30.com với bút dsnh VHH)

3 nhận xét:

  1. Nặc danh00:26 7/12/12

    Dúng là hoa cũng chỉ là hoa nhưng giá như Thym gặp Sỏi và Thym vào vai một người Đức , chắc Sỏi cố Ý tặng nhầm bông hồng nhung . Bấy giờ chưa hình dung Thym nghĩ gì hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi chả dám nghĩ gì...Chỉ dám nghĩ là anh Sỏi anh ấy chịu chơi và chịu ...chi!

      Xóa
  2. Sao mình qua chào bạn mà ko vào được vậy?

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang