XAO LÒNG VÌ MỘT TIẾNG "EM...."......


Khi mới quen nhau, người ấy đã rất muốn được gọi là nàng là "em"....
Nàng, vốn bướng bỉnh, đã nhất định không chịu.
"Người đàn bà nào khi yêu cũng đều muốn làm em. Tôi sẽ gọi bạn là anh nếu tôi yêu bạn."


"Sao kỳ zậy. Tính không làm em mãi sao, cả khi gặp nhau?"
"Nếu bạn thật sự là người đàn ông bản lĩnh".

Rồi một ngày, người ấy đưa vai cho nàng dựa, dắt nàng đi qua một vực sâu, gửi cho nàng những bài thánh ca yên ủi khi lòng nàng tan nát, yên lặng nuốt nỗi buồn vào trong để nàng được an lành....

Nàng ngập ngừng một tiếng..."Em.."

Vẫn biết, đâu phải là tình yêu...
Chưa phải là một tình yêu...


Thymianka

21 nhận xét:

  1. Nặc danh00:21 7/12/12

    Bài này thích quá chọc đúng tim đen của một người hình như người đó không phải Sỏi hi hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, mãi bây giờ em mới biết có người còm anh à. Loay hoay mãi chưa làm ăn gì được. Em mới nhấc bài cũ bên ka sang tại sợ thằng Yahoo nó hủy hết đí. Em chẳng dám tin Yahoo nữa...

      Xóa
  2. Sao không biết tớ com à..ha ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui giời, chả bít com nó đến hay không và ở chỗ mô nữa..
      Cứ như trẻ con lạc mẹ.

      Xóa
  3. Đang loay hoay dọn nhà mà vẫn Post bài lên được thì TN tài quá rùi hỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu, bài cũ xí chỗ đấy bạn à. Mình sợ mai mốt thằng yahoo khốn kiếp nó hủy hết nên phải chuyển hết.
      Bạn dọn đến đâu rùi?

      Xóa
  4. Nặc danh13:34 7/12/12

    Thym ơi anh chuyển chó sang bên này rồi đấy , gớm hắn mừng lắm !
    em nên bỏ nhận diện chữ khi com men đi.
    MUỐN XÓA BỎ NHẬN DẠNG CHỮ LÀM NHƯ SAU:
    KÍCH CHUỘT VÀO ------- THIẾT KẾ => CÀI ĐẶT (Có cái cờ lê) => BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT => HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ . Vào đó thấy có hai chữ CÓ và KHÔNG.
    kích chuột vào chữ KHÔNG (Để chuyển dấu tích từ có sang không thế thôi , chúc thành công
    SỎI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang làm đó anh.
      Cám ơn anh, có gì hay anh chỉ em với nhé!

      Xóa
  5. Tớ vủa mới dọn dẹp xong xuôi Thym ạ, giờ qua còm phát đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh04:48 8/12/12

      CHUYỂN XONG CHƯA THYMIANKA ƠI!

      Xóa
    2. Ui giời ơi, đồ đạc còn gần nguyên à.... Có mà hết năm chư xong C à!

      Xóa
  6. He. giờ muốn gọi là gì đây

    Trả lờiXóa
  7. Mình thích bài này của Thym , nhẹ mà sắc . Lòng người mênh mang ... nhất là lúc buồn cô đơn trống trải !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này Thym cũng thích....Nó chỉ là một xao xuyến nhè nhẹ mà không thể nào quên.

      Có lần một người bạn hỏi Thym: Thym có bít Thym cần người đàn ông thế nào không?
      Không...Thym trả lời( câu trả lời của một ...phụ nữ trưởng thành!)
      Bạn ấy bảo: Cần một người mà bên cạnh họ, Thym thấy mình thật...đàn bà! (câu trả lời của cô bé mới sắp ...lấy chồng!)

      Xóa
    2. Ôi Thym ! Câu trả lời rất chính xác !!! Chỉ tiếc một xíu là mình nhận ra điều ý khi quá ... "trưởng thành" ! Hic hic !

      Xóa
    3. Quên chưa nói hết, cô bé ấy lúc đó sắp lấy chồng lần...2! Ở tuổi...30. và đang bơi trong hạnh phúc. Nhưng mình biết chắc cô ấy sẽ lấy chồng...lần 3.

      Người đàn bà cá tính và mạnh mẽ, thường chỉ có những khoảnh khắc bất chợt tự nhiên thấy mình được nhỏ bé. Mà mấy khi tìm được người đàn ông làm cho mình thực sự được thành đàn bà. Và cái đó chính là đa đoan....

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang