BIỆT PHỐ



Khi xa tôi, phố buồn như phố cũ
Lá rơi nhiều....Phố thoắt hóa rêu phong...
Khi xa tôi, trời đột nhiên tắt nắng
Lổ loang chiều...Hoang vắng. Phố xưa ơi...

Phố chiều phơi long lở những mạch đời
Viên gạch vỡ ai vừa ghim vết nứt
Thời gian trôi lõm lồi viên đá sứt
Bước chân nào lần lữa tiễn đưa nhau.

Phố mốc meo khô khốc tự thủa nào
Hàng liễu cũ lặng câm ngày vắng gió
Bao thế hệ đến đi. Bao trầm luân vần vũ.
Phố vẫn chờ...Mưa ướt. Nỗi thương nhau....

Phố giấu trong lòng khắc khoải nỗi khát khao
Như vết nứt thời gian trên tường loang lở
Giọt nước nhỏ giọt nhớ trên mạch vữa
Ngoằn nghoèo trôi sông lũ cuốn theo dòng...

Thym 
Cho một dòng trôi...
23/Juli/2013

2 nhận xét:

  1. Nặc danh03:11 23/7/13

    "Giọt nước nhỏ giọt nhớ trên mạch vữa
    Ngoằn ngoèo trôi sông lũ cuốn theo dòng..."
    Phố nặng lòng thế, phố có buồn không?
    Lòng phố có như "kênh rạch trăm dòng"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phố bây chừ buồn lắm em ơi
      Trăm mối hẹn phố nhớ chi em nữa? :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang