BIỂN NHẠT



31 nhận xét:

  1. Tớ đặt... cái lò gạch ở đây cái đã, xong rồi mới đi ngủ... Ro ro... ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh03:58 29/7/13

      Ở đây là ở chỗ nầu thía anh cỏ? Mỗi cô ấy nằm, anh đặt chỗ nào hả? He he...

      Xóa
    2. Anh Cỏ định xây lò gạch trên biển. Nhạt thôi mà! :D

      Xóa
    3. Anh Cỏ định xây lò gạch ở ngay chỗ cái tảng đá đó đó... Xây bít kín bít bung hết lại á... Xong rồi thì anh Cỏ gài quả "lụ đạn"... Anh Cỏ xí phần... Hehe... :))

      Xóa
    4. Anh Cỏ bữa ni uống một két bia Đức, gan quá ha! :D
      Lựu đạn anh nổ dữ quá, tội em. Em nó không quen bạo động nha anh! :)

      Xóa
    5. Nặc danh10:03 30/7/13

      Anh Cỏ khôn quá xá, không chừa chổ nầu cho thiên hạ ké miếng!

      Xóa
  2. Nhất trí cho bạn "Đặt hòn gạch chặt miếng đất"
    Nhưng tớ lại nhớ nhung, bao bạn bè Thấy biển vô duyên mà đặt gạch. mai sẽ là ai?
    Nhớ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển nhạt thì mặc biển
      Bỏ muối vào, sợ gì?
      Đời ta, chừ đã mặn
      Pha nhạt bằng cách chi?

      Xóa
    2. Có ai thiếu muối không, xin mời đến biển Chết.Biển Nhạt của Thym có thấy mặn gì đâu, tuyền gạch ko hà ? Nhưng cũng xin gánh trước vài gánh muối đến thăm nom. =))

      Xóa
    3. Biển ta vừa pha muối
      Còn thiếu mấy hạt thôi
      Ai cho ta vay trước
      Hứa sẽ trả gấp đôi!

      Xóa
  3. Các bác thành phố ý nhị, nên thơ đâu đâu ấy, cô ấy nằm thế kia mà không đuổi muỗi giúp. Quê nhà em là còn mắc cả màn giùm cô ấy nữa cơ đấy. Người nhà quờ chúng em cứ người thật việc thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần mắc màn anh ạ, sao anh không đuổi muỗi cho cô ấy cả đêm. :D

      Xóa
    2. hì, ko cần mắc màn, cũng ko cần đuổi muỗi.
      chia muỗi với cổ :d

      Xóa
    3. Nặc danh10:06 30/7/13

      Anh K làm thế không ổn, muỗi cắn làm cụt hứng lắm đấy!
      Cứ cây nhang muỗi là xong.
      Ủa, đang chuyện biển mặn nhạt, sao lại thành đuổi muỗi là răng?

      Xóa
    4. Bên biển là muỗi mà cưng! :D

      Xóa
    5. Thì con muỗi nó đâm... vòi nhầm vầu cái mông, cho nên phải đuỗi muỗi chớ răng :(( Em Di hỏi mần cụt hứng lắm đấy :)) Hehe...

      Xóa
    6. đuổi muỗi... Hehe

      Xóa
    7. Mọi người thấy trăng mà quên ngón tay chỉ. . .
      Thủ -phạm-tui đang cầm cái quần của cổ mà kg ai biết . hehehe

      Xóa
    8. Muỗi hư thật. Làm Thym mẩn ngứa suốt mấy hôm nay. Đang phải bôi flucina.
      Đề nghị bạn Trâu trả lại ngay cái quần cho cổ. Con người ta nghèo, phong phanh thế còn không tha!
      Cỏ: Cổ bị dị ứng chất độc hại. Thôi mắc màn hộ cổ cho nó lành. Mất công đuổi muỗi chi cả đêm mệt ...Cỏ.

      Xóa
  4. Tội nghiệp chị ấy nằm rứa thì chắc là lạnh lắm lắm đây. Muội thấy lúc ni chị đang thưởng thức cái gió của biển và ngắm bầu trời nên các huynh " đừng hòng" mà léng éng lại gần hàhà. Có mỹ nhân rùi mà thiếu anh hùng thì thật là uổng phí wá nà. Thế vị anh hùng nào sẽ cho chị ấy " mượn" cái wần dài mặc cho đỡ lạnh nhỉ? Nhưng muội góp ý cho mấy huynh trước là không được mang 2 cái wần theo đâu đấy nhé. Nếu như thế sẽ hư bột hư đường hết. Phải " hy sinh" chịu lạnh để nhường sự ấm áp cho chị ấy thì chị sẽ rất chi là " củm động" đấy hàhà nghe muội đi là chuyện chi cũng OK!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10:15 30/7/13

      Ai đi cưa gái mà cầm hai cái quần bao giờ, nàng đừng lo cho các anh nhà miềng vớ vỉn thía. Các anh ấy có "phương án" cả rồi. Đặc biệt là với địa hình gồ ghề như này các anh í còn nghĩ cách dụng chiêu thứcnào. Nên những việc như đuổi muỗi, mắc màn, đem theo quần... cũng chỉ là chuyện vặt vãnh! Anh Cỏ nhờ?

      Xóa
    2. Cần gì mặc quần hở giời! Mất hết cả...thiên hồn nhiên! :D

      Xóa
    3. ->+Uzi++ :
      Bàn tay anh là gió
      Níu áng mây làm quần
      Che bầu trời lấp ló
      Rền rĩ chiều biển ngân.
      Biển đẹp.:))

      Xóa
    4. Hồi trước có mấy lần đi ra bờ biển với em Di, anh Cỏ chả bao giờ mang theo... quần, em Di nhờ? :))

      Xóa
    5. Nặc danh13:49 30/7/13

      Hì, Mr Cỏ nì cũng tranh thủ dìm hàng ghê ta. Nhưng làn ấy về anh còn đuợc nguyên hình nguyên khổ không? Hay cá rỉa cả rùi hử?

      Xóa
    6. Cá hông rỉa, mà... cà rỉa, haha... :))

      Xóa
    7. Cà rỉa. Hừm, muốn oánh đòn đây!

      Xóa
  5. . Sao biển nhạt gió chiều nay
    Hoang bờ cát nhỏ nắng gầy trời thu
    .Nhạt tình phía khuất xa mù
    Đời em ngọt nhạt néo thu biển chiều ..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy người sang
      Làm cho biển nhớ mênh mang, rồi về...

      Xóa
  6. Đổi gió chút Thym ơi!
    - Nằm ngửa mà chi thế em ơi?
    Cớ sao em để muỗi quá trời
    Mau mau tỉnh dậy đi em nhé
    Ngồi dậy mà cho Muỗi gẫy vòi.
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ý dậy rồi...Muỗi vo ve thôi, chứ đốt sao được. Thịt em ý độc lắm ý!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang