KA KHÚC CỦA KA

de l'imagination et des mots



Còn có điều gì trong đôi mắt sâu
Thảng thốt để quên trong hồ thu lặng sóng
Vai gồng gánh. 
Tóc xoãi tung như nắng
Búp môi cong
em chờ đợi điều gì?


Mà gió chiều ủ nắng nhuốm hàng mi
Căng mắt bão ngả nghiêng nhan sắc.
Em mỏi mệt.
Mười ngón dài tiền kiếp
Vẫn trơ trơ ôm ấp nụ hoa đời...

Cháy khô lòng chớp lửa đỏ tinh khôi
Như dấu hỏi để quên trên ngực nóng.

Cho Ka





Em có vui không em khi một ngày mới bắt đầu
Có vui không em đêm dài tăm tối đã qua
Trong nắng mai tươi vui có nụ cười rất yêu đời
Có bàn tay thân ái dìu em suốt những đường xa

Em lòng hãy vui như chim trời hót vang xôn xao một ngày
Bên trời nắng lên nghe bao cuộc đời vui mà lòng rất mới
Khi tình đã trao môi hôn là phấn son hương hoa cuộc đời
Ô lòng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh

Em có nghe mưa bay trong vườn rộn lá xuân thì
Có mong nắng lên cho lòng thiếu nữ ước mơ
Em có hay thanh xuân ươm nụ đời giữa đất trời
Ta nhờ em giữ lấy tình ta những lúc gần xa  ...


Sáng tác: Hoàng Xuân Giang

66 nhận xét:

  1. Troi dat oi... La Thom do ha Thom? Troi a.....................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu. Là Ka khúc của Ka thôi! :)

      Xóa
    2. Trời đất ơi... Là Thơm đó hả Thơm? Trời ạ.....................
      Mà sao gỡ cất đâu mất cái Entry "Nỗi nhớ mùa đông"? Cỏ nghĩ... đơn giản là đề nghị các anh í (CTRP và Anh Khung K) thôi không tranh luận nữa là được chứ có chi. Với lại theo như chỗ Cỏ thấy thì... cũng chưa có gì quá đáng, chưa có gì vượt mức giới hạn cho phép mà... :D Còn về phần Cỏ thì đã xin lỗi rồi. Dĩ hòa vi quý thôi. Cứ mỗi người người này nhường nhịn người kia một chút trong tranh luận, chịu khó lắng nghe nhau một chút trong tranh luận, tránh cái lối bắt bẻ lắt nhắt mấy cái lỗi câu- lỗi từ, mà chỉ nên tập trung chú ý vào việc trình bày quan điểm cùng tranh biện trong tinh thần tôn trọng lẽ phải và tôn trọng người đối thoại, được như thế thì mọi "cuộc chiến tranh" xuân hạ thu đông gì gì... cũng sẽ trở nên ấm áp và vui vẻ..., phải thế không Ka? Mà Giời ạ..., Ka... đẹp quá lắm đó, thật là... chẳng nên đẹp quá như thế làm gì..., hây za... :D

      Xóa
    3. Ka ghét nhất trên đời là cãi vã Cỏ à.
      Đàn bà dùng một ngày khoảng 2000 từ. Và cả 2000 từ ấy Thơm đều muốn dùng để nói những lời bay bổng thăng hoa chứ không phải tranh luận, đôi chối.... Cho nên quý lắm, đẹp lắm nếu trên đời có những kho ta gặp được người hiểu ta ngay cả khi ta không tự biết ta là ai.
      Còn để nói quá hai lần về một vấn đề với Thơm đã rất phí phạm. Các anh ấy đều rất thẳng thắn vui vẻ nhưng tự nhiên Thym thấy nỗi nhớ mùa đông nó nóng quál, không khéo thành nỗi nhớ mùa hạ.

      Hì, Cỏ thấy cái cô trong ảnh đẹp hả? Tớ....chả biết nói gì! :)
      Còn một bức họa nữa lúc nào viết entry Nàng tớ đưa lên tiếp, Cỏ có chịu nổi không?

      Xóa
    4. Không. Sợ là chịu không nổi. Đi trốn đây. Đi trốn và... hóc nhè :D

      Xóa
    5. Tớ đi ngủ đây, Thơm ơi... 2 giờ khuya rồi. Chúc... "biển ngày nay sẽ không nhạt", cho Thym! Cười...! Và... chúc ngủ ngon, nhé nhé... Cỏ-

      Xóa
    6. -Anh CTRP lúc nào cũng có khả năng băm ngôn ngữ thành từng mảnh nhỏ, trộn lên rồi hỏi rằng mảnh nào của chữ đầu tiên... nên mình thấy "cãi" với anh ấy là vô phương cứu chữa. Thú thực nếu anh ấy bảo mình uống rượu, mình đã run với suy nghĩ " cạn hay ko cạn" hay "ko cạn mà cạn' hoặc " cạn nhưng không được cạn...", biết uống kiểu nào đây ? Tốt nhất là nên tặng đại ca CTRP một bài hát thật dễ thương, đó là bài " Ca dao em và tôi".Hihi
      - Anh 8K ( chứ ko phải 3K đâu nhá) lại có Nụ hôn của Rodin - có sức thiền rất mạnh, miên man và dẻo dai.
      Túm lại,đối với mình,các anh đều là đại ka về mọi việc.Nên ko thể... dám cãi..Hìhì

      Xóa
    7. Anh QT! Anh cứ biến đi rất chi gây thương nhớ cho nhiều người rồi trở lại vô dùng ngoạn mục và đúng lúc. Ví như lần này!
      Cái còm này của anh thật sự rất LOG.
      Em thích lắm.

      Xóa
    8. Các anh CTRP, 8Khung, Cỏ.. là những người có am hiểu rất rộng, có bản lĩnh . Mai này mình tập làm thơ thì việc đầu tiên là sẽ đọc kỹ những hướng dẫn căn bản từ những anh chị am hiểu về thơ, về ngôn từ. Có vững rồi thì mình mới học cách cảm nhận về thơ…Nên mình nói không dám cãi là vậy, tranh luận hay cãi đều bí liền. Niềm vui được gặp, được đọc bài của các anh chị, các bạn... là chính.
      Hồi nhỏ mình hay tò mò đọc trộm sách về chính trị , triết học. Đầu óc lùng bùng, đến bây giờ cũng chả hiểu rõ về biện chứng, duy vật lẫn duy tâm. Ngạc nhiên nhất lúc đó có ông triết gia nói rằng cỏ cây, loài vật cũng biết suy nghĩ, biết “ nói”. Đến mùa đá dế, mình bò lê ra sân cỏ, thả hai con dế ra coi chúng chào hỏi , nói chuyện với nhau như thế nào ? Ko nghe rõ dế nói gì nhưng ngắm dế, nhìn trời , nằm nghịch trên cỏ mình cảm thấy thật sung sướng.

      Xóa
    9. Anh QT có những khi lênh láng.
      Lại có khi, bất chợt triết lý thâm trầm.
      Lại có khi chỉ là những vu vơ hồn nhiên...
      Nhưng anh rất chịu khó quan sát và khi người ta nhai kẹo cao su thì QT nhai những ý tưởng với sự thích thú không cần sẻ chia.

      Xóa
    10. Mỗi khi lênh láng là mình mắc cỡ lém. Chả nói được gì đâu.

      Xóa
    11. Cái này....phải có cái này: :D

      Xóa
    12. Anh QP gợi cho tui nhớ về thời thơ trẻ hồn nhiên bản nhiên:
      Tụi tui con nít, đố nhau "con gà có trước hay cái trứng có trước" 2 bên cãi nhau bất phân thắng bại, Thế là thằng thông minh nhất đám đưa ra suggest là chia phe đánh nhau ,bên nào thắng bên đó . . . thắng. hehehe
      Nhưng tụi tui biết rõ đây là trò chơi ,nên dù sứt đầu mẻ trán vẫn cười hề hề với nhau khi trận đấu kết thúc. .
      Bây giơ lớn rồi ngẫm lại :con người có thể dùng ý chí để mưu cầu danh nhiều hơn,lợi nhiều hơn,khôn ngoan hơn ,sắc sảo hơn nhưng chả bao giờ. . . hồn nhiên và minh triết hơn con nít ,vì chúng hiểu đó chỉ là trò chơi . . . trời cho. . .
      Kg như người lớn chta cứ nghĩ đó là thật nên cay cú, ganh ghét, đố kỵ, phẩn uất. . .nói túm lại là tham, sân ,si. . .rồi chuốc khổ vào thân .Thực ra so với sư vô cùng của thời gian,vô tận của kg gian kiếp người chỉ là 1 trò chơi kg hơn kg kém của tạo hoá. . .
      Thế tại sao ta kg vui ngay cái sát na này ? Thật đáng tiếc và đáng tiếc. . .
      Tui không am hiểu Phật học nhiều, nhưng điều cơ bản trong Phât học là vạn vật tương liên kết nới với nhau.
      Kg như ai đó chia tâm với vật ra để vât nhau, làm thiên hạ chết theo hà rầm. . đau lắm thay.!
      Mấy suy nghĩ cùn góp vui ,Chúc Thym và anh QT vui.

      Xóa
    13. Hi bạn Trâu!
      Blog của Ka có rất nhiều thành phần ghé thăm. Kẻ vì yêu người vì ghét. Người chừng mực kẻ nghênh ngang. Có kẻ làm tàng muốn phá đám. Nhưng Trâu thì chả nằm trong...số ấy.
      Tặng Trâu bông hoa xấu hổ hồi đó Trâu còn giữ không đó?
      Hôm nay ở cái comment này Ka rất vui là vì cuối cùng Trâu cũng trở thành một người bạn dù lúc đầu Trâu làm Ka buồn lắm đó. Nhưng Ka tin những người tốt sẽ nhận ra nhau...
      Ở đây Trâu hãy là một đứa con nít đi nha!
      Vì ít nhất Ka cũng chả lớn hơn một đứa con nít.

      Xóa
    14. =D

      Có những lúc trên đường đời tấp nập
      Ta vô tình đã bước lướt qua nhau
      Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
      Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

      Xóa
    15. Lâu mới lại thấy em qua. Bận bịu chi mà vô tình bước lướt qua nhau đây.

      Xóa
  2. Ôi cặp lông mày này thì ăn sống đàn ông mất thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùn người nhưng sắc với tôi
      Dao lam đã chắc bằng đôi lông mày
      Đứng xa đã thấy đứt tay
      Đến gần thì chắc có ngày đứt tim.

      Xóa
    2. Xin anh đừng cứ tim em
      Thơ anh như thế Cỏ Thơm rụng rời... :D

      Xóa
    3. Sửa lại là Cứa tim em nha. Em buồn ngủ nên viết sai ạ.

      Xóa
  3. Thui! tui . . xước đây nhìn lâu sợ . . chết chìm quớ!
    tui là nòi chết nước dù chỉ 1 giọt nước mắt. . huông hồ, ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nên đi khám nghiệm, có khi bạn bị ...nghiện hàng trắng nên sợ nước đấy! :D

      Xóa
    2. Ý Thym nói là hàng trắng trong mắt Thym đó hả? Thứ này kg nghiện mới là lạ. . .
      Sợ chết đuối nhưng khi hoàn hồn quay trở lại ngắm cho kỹ mới thấy K khúc kg lời này khơi lòng dữ quớ !
      Đúng là nhạc trung thi,thi trung ảnh, ảnh trung nhạc. . .
      sau K khúc này chắc còn nhìu . . .khúc K nữa hầy .?

      Xóa
    3. Sao lạ K khúc mà không phải là Ka khúc?
      Vì K là húy của đại K Khung. Thym thì phải gọi là Ka cho nó phân biệt.

      Xóa
    4. Hắc hắc, mắc cười a Trư quá hà...
      A Trư coi lại "Vì Đó là Em" đi, rùi chết nước chết chìm gì tính sau. Mà lúc đó dễ thường a Trư bị Double Die, người chết hai lần thịt da nát tan luôn á !
      Tất nhiên là chị Ka phải đẹp rùi, nhưng 'già' hơn nhiều nhiều chứ, có thể nào như... con gái chị Ka được. Ấy thế mà nếu có ai bị/được chị Ka yêu, rồi nhìn vào mắt của Chỉ, thì chỉ có nước 'lặng câm' luôn đó nha! Warning !!! Dangerous Zone !!! :))

      Xóa
    5. Tôi là ai? Bà già xấu xa
      Có hai con mắt đã lòa một con :D
      Người thương nước chẩy đá mòn
      Kẻ suông thì bẩu: Như con mụ lòa! :D

      Xóa
    6. Nhớ chị Ka quá...
      Nhớ những ngày còn có thời gian vô còm, chọc phá cả nhà. Nhớ cả mấy hôm ngồi bên nhau uống cơ man nào là rượu. Nhớ đại K xỉn quá k chịu về, ngồi trên cây chỗi sau lưng Phù Thủy Hạt Mít mà cứ ẹo qua, lắc lại, đòi bay ngược xuống uống tiếp với tụi mình, rượu đổ lênh láng như máng ...văn thơ.... :)

      Xóa
    7. Tưởng em Kiến bận thế mà vẫn nhớ mọi người và chị Ka hả? Mấy bữa chị Ka cũng bận và buồn nữa. Sang nhà anh K lại nghe Gọi người yêu dấu càng thêm lênh láng.

      Haz. Bữa ni đi ngả mô cũng buồn hết. Em Kiến kể chuyện chi zui zui đi. Bên này đã thôi nắng đổ, đã nghe chênh vênh hạ đi. Hạ thì muốn đi mà thu còn chưa tới. Biết cất lòng đâu cho khỏi rơi xuống như một ngọn buồn đây.

      Đang nghe Như ngọn buồn rơi, của Phụng

      Xóa
    8. Chị Ka nhiều tâm trạng ghê hè... Hè hè hè...

      Hôm nay kiến k có chuyện vui vì ...thiếu ngữ cảnh, nhưng vẫn hầu chuyện chị Ka 1 tí đây, với đôi lời hay ý đẹp của một con người mà chỉ có tiếng cười và hạnh phúc mới là điều có thể cho người ấy, đó là 1 người mà rất nhiều người đã biết đến như một người vĩ đại.

      Tiếng Cười
      Cuộc sống phải được nếm trải một cách vui nhộn!

      Cuộc sồng tràn đầy tiếng cười thế, nó vui nhộn thế, nó đáng cười tới mức nhựa sống của bạn còn chưa khô kiệt hòan tòan, bạn k thể nghiêm chỉnh được. Tôi đã nhìn khắp cuộc sống theo mọi cách có thể được và nó bao giờ cũng vui nhộn, dù bạn nhìn nó theo bất kỳ cách nào.

      Nó cứ ngày một vui nhộn hơn!
      Nó là món quà tuyệt diệu thế của cõi bên kia.

      Tôi chống lại mọi nghiêm chỉnh. Toàn thể cách tiếp cận của tôi là cách tiếp cận của khôi hài, và phẩm chất tôn giáo lớn nhất là cảm giác khôi hài – không chân lí, không Thương đế, không đức hạnh, mà là cảm giác khôi hài. Nếu chúng ta có thể rót đầy trái đất bằng tiếng cười, bằng nhảy múa, vũ điệu và ka hát – mọi người ka hát và nhún nhảy – nếu chúng ta có thể làm cho trái đất này thành ngày hôi của vui vẻ, festival của ánh sang, thì lần đầu tiên chúng ta đã đem tới cảm giác thực về tính tôn giáo cho trái đất này.

      :D

      Xóa
    9. Kiến làm cho chị phì cười cái coi!

      Xóa
    10. http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=v%E1%BB%8F+chai+bia&source=images&cd=&cad=rja&docid=hkpe2c9TYPV2NM&tbnid=dMfXtYcFcT5USM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2Ftin-tuc%2Fphap-luat%2Fchu-quan-nhau-gay-an-bang-vo-chai-bia-2189871.html&ei=Wdb7UZngC8rqkAWe-oCQAg&bvm=bv.50165853,d.dGI&psig=AFQjCNFkmM4PgyHd8Wg454_dsjjYmGb4ag&ust=1375545305564314

      Một a chàng mặt mày tái mét, dửng dưng như kẻ k hồn lạnh lùng vô cảm bước vào đồn cảnh sát, tay cầm vỏ chai bia đã vỡ toác...
      Sếp ơi, tui... tui lỡ tay...đánh vợ... bằng cái này đây. Chắc là giờ, uhm... cô ấy có lẽ đã...
      Anh cảnh sát đang ngồi lập tức đứng dậy, tay phải trờ tới báng súng lục trên thắt lưng, nghiêm giọng:
      Sao, cổ chết rồi phải k !!! ???
      Chưa..., chính vì vậy ....mà tui phải tìm đến đây. Sếp ...biệt giam tui liền ...đi nha... !!!

      :))

      Xóa
    11. Kiến định up cái chi lên đây nói chị Ka coi nào?
      Bản nhạc hay hình ảnh vậy? Em làm sai nên nó hổng ra cái chi hết trơn. Nói để chị Ka bầy cho em nào.
      Uh, mà anh chàng đó có phải là Kiến không?
      Xương quá, bà xã ác vậy hả? Chả phải tay chị Ka... :D

      Xóa
    12. Hi... Chỉ là hình chai bia bị dùng đánh lộn nên vỡ tóat ra thui.
      Mà chị Ka đọc xong hỏng mắc cười được hả? :(
      Dzậy để kiến... thọc léc cho chị Ka cười nha. hé hé hé... nhột... :D

      Xóa
    13. Hì hì..., biết là chị Ka có cười rồi, miệng ...rộng ngoác ra kìa. :D

      Xóa
    14. http://www.youtube.com/watch?v=lCllpvn73hs
      Bài hát đó hay ha, chị đang nghe đó. Kiến nghe thử xem đi, rồi ngủ ngon nha.
      Chị Ka làm việc nốt đây. Hôm nay làm việc không hiệu quả nên giờ phải làm gấp đôi.
      Chúc ngủ ngon.

      Xóa
    15. Bài Ka dễ thương lắm. Tks chị Ka & G9!

      Xóa
    16. Ui, sao hôm nay chị Ka đi mô mà k thấy còm 'diều' hè? Bớ chị Ka, 'có'già khôn'? :D

      Xóa
    17. Chị Ka đang nhặt hạt dẻ.

      Xóa
    18. Là răng chị Ka? :p

      Xóa
    19. http://thymianka.blogspot.de/2013/08/van-biet-la-nhung-nho.html?utm_source=BP_recent

      Xóa
    20. Kiến thích Lệ Quyên và Ngọc Hạ ka lắm chị Ka. Khả năng diễn đạt khó người bì kịp. À, mà chị Ka...ka có hay k nhi?

      Xóa
    21. Dở ẹc em Kiến à.
      Hát chỉ dám cho mình nghe mà nhiều khi nghe hổng nổi. :(

      Xóa
    22. Hì hì ... làm chi mà thích tự ... nhát mình dữ rứa ! Mà hát hay dỡ chi rồi cũng là ...chị Ka thương mà... :)

      Xóa
    23. Bữa nay bên này có Bia Festival, Việt nam có hãng bia Sài gòn cũng tham gia. Người việt rủ nhau đi đông lắm để say sưa đàn đúm. Bia Việt, đồ ăn Việt cho nó có vẻ giống đang ở đất Việt...

      Xóa
    24. Vậy hả, chị Ka mới đi...'nhậu dìa' hả? Bia Festival là Huế rặt sản xuất đó, uống coi chừng bị đau bụng vì chất bảo quản hơi nhiều thì phải.

      Xóa
    25. Không chị Ka đang làm.
      Chị Ka đi làm việc đây. Lúc khác 8 nha. Chúc Kiến vui.

      Xóa
  4. Ca khúc day dứt, như cầm yêu thương mà giằng xé, Nghe thấy là lạ trong người như là hoang hoảng buồn. đầy hướng thiện đó thôi!
    Cái nét trên khuôn mặt rất quen thuộc ! Xinh thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ka khúc của Ka chưa...có đâu ạ. Em cứ đặt gạch thế thôi. Còn bài hát thì nghe chơi thôi ạ.
      Cô bé xinh quá hả anh? :)
      Các anh ai cũng như ai. Toàn nhận cô nào xinh là ...người quen. Em cũng thấy....quen quen!
      Anh đừng buồn nhiều nhé. Bình thản sống cho thanh thản anh ạ.

      Xóa
  5. Ka...ơi..Ka... chưa ?
    Đang miên man đu người trên cao nhìn ai thía hử? Hai tay Ka sắp mỏi chưa? Mình chạy đến đỡ nhá :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quơ oi, Ka ...đang. Mà cũng chả biết đang cái gì. Thấy có người tình nguyện nhận nguy cơ rủi ro thì bồng muốn cho họ cơ hội...gánh rủi ro. :D

      Xóa
  6. Thym đừng nói với Tre là bên đó đang mưa như Sài Gòn và mưa đang gõ từng nhịp, từng nhịp thời gian nhé!
    Còn ở bên này, chỗ Tre đang mưa nhiều lắm, không chỉ buổi chiều...
    Ngay lúc này đây, mưa đang gõ theo từng ngón gõ của Tre Thym ạ.
    Tre mong Thym bên đó buổi chiều ít mưa thôi nhé!
    Để ca khúc của Ka đừng quá nặng bởi những hạt mưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu, nào có mưa đâu
      Mà sao nước đã ngấm bầu trời xanh
      Ngoài kia lá vẫy trên cành
      Nơi đây nắng quẫy tan tành cơn mơ.

      Xóa
    2. Nhiếp ảnh thì Tre mít đặc Thym ạ.
      Tre chỉ ...trực cảm tẹo thôi. Nếu làm hỏng ảnh của Thym thì thông cảm nghen.
      Cám ơn cô giáo Thym đã vỡ lòng cho trò Tre.
      Nhưng mà, trò này..khó đào tạo lắm cô giáo ơi :D
      Chỗ Tre đang mưa rất là nhiều, gần tuần rồi và chưa biết bao giờ mới tạnh.
      Tre đang ủng cả người ra vì mưa đây Thym. :(

      Xóa
    3. Nơi Tre giờ ở chỗ mô
      Mà mưa ướt áo, giương ô mà về
      Nơi Tre chừ ở chỗ tề
      Khô không một hạt mưa về. Nắng chan....

      Xóa
  7. Tấm ảnh nhìn nao lòng quá Thym ơi, bức vẽ bên "Vì đó là em" đẹp hơn.
    Vì Tre rất sợ những nỗi buồn, nó quá nặng mà Tre thì...yếu ớt lắm! Híc
    Sao cô ấy lại mỏi mệt và sầu thăm thẳm đến vậy, hả Thym?
    Tre mong chờ một Ka khúc Hạnh phúc, Thym viết nó làm quà cho Tre nhe!(Đòi hỏi nhiều vậy Thym có đủ sức không đây???)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô ấy nặng trĩu nối niềm nhưng không buồn đến mức sầu thảm.
      Cô ấy đang với tay, hơi còng vai xuống để bê một món đồ. Nhìn đi Tre, đó chỉ là những cuốn sách. Tri thức, thế giới nội tâm, hay điều gì...?
      Mát cô ấy mở to như không biết giấu mình trong đó. Tóc cô ấy dày và nặng nhưng rối bời trễ nải giống như một người mải suy tư mà quên mất mình trong giây lát. Một vẻ đẹp buồn nhưng xa vắng, nhìn mà không thấy, kín mà chẳng biết che đậy...
      Bông hoa hồng đỏ là điểm nhấn tươi sáng đẹp nhất trong bức ảnh. Đó chính là sức sống. Bất chấp nỗi buồn, bất chấp sự trễ nải thì cái thanh xuân của đàn bà vẫn rực lên như thế...
      Mộ bức ảnh rất đạt dù mẫu có thể không hoàn hảo.

      Xóa
    2. Sẽ có khúc Ka hạnh phúc của Ka. chắc chắn...

      Xóa
    3. Đọc... cái cách Cỏ Thơm "xẻ" bức ảnh như thế này, tớ chắc... thôi cầm máy quá, huhu...
      "Sẽ có khúc Ka hạnh phúc của Ka. chắc chắn... " - Tớ cũng nghĩ thế. Và tớ sẽ đợi để có thể được cùng với mọi người nói lời chúc mừng Ka :D

      Xóa
    4. Vì tớ phải xé nó ra để vẽ lại.
      Chúc mừng thật không?
      Tớ đang...tự chúc minh có cơ hội để..được chúc mừng nè!

      Xóa
    5. Tớ thích cách bạn bấm máy. Nó không cầu kỳ sắp đặt, cũng không nặng về tìm tòi dị biệt nhưng góc nhìn của bạn rất sâu lắng mà lại ẩn chứa cả sự bứt phá.

      Xóa
    6. Trời đất! Khen gớm. Coi chừng tớ... bể mũi tớ sang tận Béc-lin tớ bắt đền giờ :))

      Xóa
    7. Món giò thủ phải có mũi mới ngon. :D
      Mũi Cỏ được nhiu mà đòi.. hử? :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang