KHÁT



Buồn như chiếc lá non
Nhuộm mãi màu chẳng biếc
Buồn thêu tàn nắng rớt
Trong chiều vàng quắt quay.

Buồn đậu trên mắt ai
Một cơn mưa vừa ướt
Buồn như con diều khát
Vòng dây nối không vừa.

Buồn, ai cho mà nặng
Buồn, ai chuốc mà say
Buồn, người tình không tuổi
Dõi trông theo mỗi ngày....

20/Jul/2013
Thym

2 nhận xét:

  1. Ơ kìa chiếc lá non
    Đến thì em sẽ biếc
    Phải đến ngày chứ em
    Sao buồn như ly biệt

    Anh chẳng hiểu vì sao
    Mà trong dạ cồn cào
    Khi nghe em than thở
    Buồn rơi trong nắng chiều

    Hình như một chút yêu
    Đã làm nên bùng nổ
    Cả một buổi chiều buồn
    Căng như diều khát gió

    Buồn bám vào em đó
    Như những hạt mưa chiều
    Được bao nhiêu lời yêu
    Mà buồn nhiều đến vậy.

    Em ơi em anh thấy
    Đóng chặt cửa ái tình
    Kể cả mơ cũng vậy
    Cuộc sống sẽ lặng thinh.

    Trả lờiXóa

  2. Em buồn tôi cũng buồn theo
    Khổ thân chiếc lá rơi vèo trên tay
    Em buồn như gió xa mây
    Tôi chìm vào nhớ tháng ngày chống chênh
    Em buồn con sóng lênh đênh
    Tôi đau mạn nhớ bập bềnh... buồn theo...
    Mắt em một vệt đuôi nheo
    Buộc tôi lội suối trèo đèo... tìm em...
    Người ta ngậm ngải tìm trầm
    Đời tôi ngậm nhớ tìm em tháng ngày
    Em buồn trống vắng trên tay
    Tôi buồn khắc vết dấu giày trong tim
    Em ơi Em
    Em ơi Em
    Bao giờ Em nhỉ… ?
    Ta tìm được nhau… ???...
    *
    Buồn xương xế. Lâu không com bên xim nhớ quá. Xế mạ ơi, đừng buồn, xương nhắm. Nguyễn đang tập nựng người yêu để sau này nhỡ có người yêu thì còn biết đường mà nựng, chứ cứ ngu ngơ mãi như Nguyễn thì chán chết Thym nhỉ.
    Vừa vượt biên xong về đã thấy buồn là sao vậy ?. Hay có chàng nào lọt vào mắt rồi ?. Hàng hiệu lọt vào mắt chỉ hại ví tiền thôi. Chàng mà lọt vào mắt thì hại tim lắm đấy.

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang