VÌ ĐÓ LÀ EM




Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông 


Một bài tình ca của nhạc sỹ Diệu Hương, nữ nhạc sỹ đầu tiên tôi yêu thích. 
Tôi yêu nàng bởi trước hết, nhạc cảm của nàng chạm vào trái tim tôi. Nỗi khao khát muôn thủa của kẻ trót mang đam mê như định mệnh. 

Tôi yêu nàng bởi cách nàng yêu như trong câm lặng mỏi mòn và vì thế, tình ca của nàng được viết lên như một cứu rỗi cho trái tim nặng nỗi si tình.

Tôi yêu nàng bởi vì một sự thật dịu dàng: nàng rất đẹp! Mà cái đẹp bản thân nó, đã là một chân lý. 

Ngay từ phút đầu tiên được biết nàng, tôi đã dự cảm, rồi đây nỗi ám ảnh như một duyên nợ này sẽ còn làm thao thức trái tim tôi. Một điều gì gần giống với tình yêu. Dù nó chẳng thể có tên gọi, nếu muốn cầu toàn đặt cho nó một cái tên.

Tình ca của nàng say đắm, da diết với một tình yêu vời vợi như nỗi khát khao khắc khoải của người đàn bà trong tình yêu.

Yêu em vì chỉ biết đó là em

Có ai từng yêu bằng tình yêu như thế, như lời ca trong bài ca người sẽ hát cho người nghe.


Yêu, về căn bản vốn là điều không thể biết.

Không thể biết cho đến ngày ta sẽ gặp người. Như một mảnh tim đi lạc tìm về nhau. Như miếng ghép suốt đời tưởng chừng không tìm thấy. Như bài ca bất chợt vỡ òa ngày ta gặp nhau.

 Bên đường. Giữa hai chiều đón đưa. Giữa biển đời vời xa và mênh mông đến hút xa tầm tay với...

Để khi ôm vào lòng đêm, nghe mặn mòi cả nỗi ngọt ngào run rẩy lẫn nhằn nhặn vị đắng xa...

Để im lặng thay vạn lời sẽ nói. Để được nói một lần cho ngàn sau bởi ngay cả ngàn sau cũng không đủ ngôn từ khi với lại ngày qua.... 

Chỉ để rung lên lời hát thấm qua run rẩy làn da....

Cái bỏ lửng như nhịp hẫng của con tim ngập ngừng khi chưa biết nói. Bởi nói gì khi tất cả giống một sự điên rồ.

Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian 


Cả thế giới ngập tràn những người thông minh hoặc vô cùng, ngược lại, nhàn nhạt giữa nhân gian. Chỉ có hai ta gặp nhau ở giữa. 
Hai kẻ điên rồ. Hai ta sẽ hóa câm giữa biển tình quá lớn ngày ta nhận ra nhau...



Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên 


Nhưng sẽ là niềm vui, là hạnh phúc, là nụ cười ngay cả khi nước mắt rơi. 

Có không, một tình yêu như thế. 
Có không, một bài ca như thế.
Không điều kiện, không đắn đo. Không hẹn hò bởi ta dường như đã hẹn nhau từ kiếp trước.

Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi 


Không đợi chờ bởi nếu không đợi chờ, ta còn biết làm gì cho đến ngày gặp được nhau.?

Cũng không chọn lựa. Chọn được nữa chăng khi chỉ có một con đường thì con đường ấy, cuối cùng, đưa ta đến bên em?

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si 



Em mang gương mặt ai,  ta từng khát khao tự hỏi bao đêm. Từ khi biết em, chợt nhận ra lòng đã trở trăn rất nhiều về một người ta chưa từng quen biết.


Em là ai. Em rất đẹp hay rất xấu. Em từ đâu đến. Với ta điều đó đâu còn quan trọng nữa dù ta khát khao biết bao được nhận ra em.

Cuộc đời thay ta đã cho em 99 phần cái em cần, cái em thiếu. Nhưng chỉ còn 1 phần nhỏ nhoi thiếu hụt để cho ta như là một duyên phận. Duyên, hay nợ. Ta sẽ không bao giờ biết. Cho đến ngày ta gặp em.

Nếu được một lần yêu như thế, là ta đã chạm tay vào hạnh phúc.

Nếu được một lần sống như thế,  dù chỉ một lần thôi, em à, thì mọi thành bại nhục vinh trên đời đều nhẹ nhõm tựa hư vô.

Một lần, chỉ một lần thôi. Như thế thôi...

Yêu em khi chỉ biết đó là em!

24/Jul/2013
Ka




12 nhận xét:

  1. TEM nhé!

    Chúc chiều vui thãt nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thiêng lắm- tem vàng, lời chúc hay lời tiên tri ạ? :)

      Xóa
  2. Hình chân dung đẹp quá! phải chăng đó là Thy ngày còn trẻ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ngày trẻ nhiều cái hơn cô bé này làm anh à. Tóc dài hơn. Và...xấu hơn! :D

      Xóa
  3. Có bức chân dung đẹp thế này mà lâu nay dấu nhé :d
    Đôi môi như này hèn gì em hay dùng từ búp môi nhỉ
    Có sợi tóc nào bay .. Một sợi bay ngang qua mắt, trông như giọt lệ, và đôi mắt như ngấn nước ..
    Chưa thấy mẫu :d nên ko biết bức tranh giống như nào, nhưng đọc thơ văn em, có thể nói họa sĩ đã lột tả được tính cách, cái thần thái của em ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ hà ha há hà ha ha hà.....
      Ru Ka ngồi yên đấy,
      K tìm cuộc tình cho...
      Hạ hà ha há hà ha ha hà...

      Quang Dũng đã bao giờ thể hiện được bài hát này chưa nhỉ...?

      Chỉ có loài Kỏ hồng mới đủ rung cảm cho bài Ka tuôn chảy qua qua mạch đập con tim mềm yếu của chính mình...

      Xóa
    2. Nặc danh11:50 25/7/13

      Hì, có người hát quá trời kìa...

      Xóa
    3. Hì hì... hôm nay lang thang mới thấy để say Hello chị UD của em t.

      Xóa
  4. Bài này, Tre đã yêu thích từ hơi lâu rồi Thym ạ
    Chỉ có điều mỗi lần nghe ca sĩ hát hay mỗi lần tự lẩn nhẩn một mình, Tre vẫn luôn tự hỏi có không có không tình yêu ấy? Và Tre luôn bi quan mà trả lời rằng đó chỉ là khát vọng, khát vọng thôi. Chỉ DH chứ không phải bất cứ nam nhạc sĩ nào có thể viết nên ca khúc ấy (Tre xin lỗi tất cả các nam nhạc sĩ danh tiếng vì ý nghĩ ấy. Nhưng rõ ràng là nó, ý nghĩ ấy, vẫn ở đây trong cái đầu to óc bằng quả nho của Tre Thym à!)
    Và vì là khát vọng nên nó luôn đẹp. Cái đẹp có màu tuyệt vọng...
    Giờ thi thoảng Tre vẫn chỉ biết lẩn nhẩn thôi. Chứ không thể nào có thể gọi ra những ánh sáng (và khoảng đêm nhung) của nó như Thym.
    Tre không có xúc cảm bén nhạy, mềm mại và dạt dào mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tre à, lại phải ôm nàng cái!
      Vì những điều nàng nói ra cũng là điều ta ....muốn nói!
      Và vì là khát vọng nên nó luôn đẹp. Cái đẹp có màu tuyệt vọng...
      Chứ không thể nào có thể gọi ra những ánh sáng (và khoảng đêm nhung) của nó như Thym.
      Những câu này bản thân nó đã đẹp mất rồi, Tre à...
      Nhưng Tre biết không, luôn có ai đó yêu và chờ đợi ta, bỏi vì ta là ta chứ không phải ta là ai đó khác.

      Xóa
  5. À, phải nói điều này với Thym: con gái Thym rất đẹp Thym ạ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con gái Thym đúng là...đẹp, dưới con mắt của mẹ nó.
      Con hát thì mẹ cố mà nghe, Tre nhỉ! :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang