CỔ TÍCH



CỔ TÍCH
====
20 năm sau em về thì đã muộn
Cỏ đã xanh, cây phố cũ đã vàng
Vâng lúc ấy tất cả đều đã khác
Em có tìm trang vở cũ thay trang?

Sao không về để anh vẽ dung nhan
Em của em, ngày vừa xanh mái tóc
Môi căng đỏ đến trăng còn rạo rực
Uống. Và hôn... Đừng ngượng. (Nhỡ ai nhìn...?)

Tóc có còn lênh láng xuống vai ngoan
Để vụng dại anh cài hương vào tóc
Ta đã lớn vẫn vô cùng tộc ngộc
Những vu vơ nháp lại chuyện xưa rồi!

Anh sẽ tìm hơi ấm giữa làn môi
Em sẽ giận. (Vì không xin phép trước)
Mười năm trước vụng về nên đánh mất
Mười năm sau không lẽ bớt khờ hơn?

Nghe anh này. Ngốc ạ. Hãy đợi anh
Đừng vội vã già đi như phố cổ
Hãy cứ kệ u phong và rêu phủ
Giữ ấm nồng hoang dại để phần anh...

Đi một lần mà cạn cả thanh xuân
Cây cúc dại rạp mình trước gió
Mươi năm nữa anh đã là xác cỏ
Trên mồ xanh hoa nở
Đợi ai về?
----
Ka
Thứ Sáu. 26.6.2020
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang