NGỦ ĐI EM. HÀ NỘI

NGỦ ĐI EM. HÀ NỘI
===
Đã mệt rồi. Hà nội. Nghỉ đi em
Nghỉ đi. Để ngày mai còn thức
Đã bao năm chỉ khép hờ đôi mắt
khi nào Hà nội ngủ đâu em
Ngủ đi em chùm ngâu vít hương đêm
Thơm như sợ lẫn vào nồng nàn mùi hoa sữa
Những gì rất riêng chỉ dành cho ai nâng niu cất giữ
Những cái chung chưa chắc để cho người
Cầu Long biên cả thế kỷ mệt nhoài
Biết thương mình chẳng còn đón đưa ai nữa
Đâu phải cứ cong lưng gánh gồng là lưu danh hậu thế
Mỹ nhân kiêu sa còn có lúc chau mày
Hà nội mùa này... Nắng táp những hàng cây
Em hãy kệ đi. Mặc mùa hoa sấu cũ
Kệ lũ ve ham chơi nỉ non hàn huyên thế sự
Cùng bác xích lô ế khách cuối vỉa hè
Hà nội mệt rồi
Hàng liễu xõa tóc im nghe
Cụ rùa chiều nay ơ hờ thôi trầm ngâm việc nước
Kể từ gươm thiêng im dưới hồ loáng mực
Đã khi nào sạch máu thù đâu?
Kệ đi em.
Nghe anh
Đóng cửa
Tẩy trang
Lột tấm che mình đừng son phấn nữa
Ngủ đi em...!
Môi ngoan, gọi tên nhau rất khẽ
Ngủ ngon nha. Trời sắp hửng lên rồi.
----
20.7.2021
Những ngày chống dịch. Hn giờ thức thâu đêm.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang