Gửi môi gần



Gửi môi gần
-//-
Môi em gần trêu ngươi ta khát nước
Treo mời hôn khêu lửa
đốt tâm khan
Rồi tàn ác bỗng dưng đi
khuất mặt
Để mặc ta địa ngục lẫn thiên đàng

Đời đã lửng nửa chừng nơi dốc núi
Tóc thôi xanh nào phải bởi dãi dầu
Em rất mực chỉn chu ngày khánh tiết
Ta lần đầu tập tễnh nửa cuộc yêu

Tưởng có thể vì em buông bỏ hết
Để phong em lên chót đỉnh ngai vàng
Em ngạo nghễ chẳng màng danh thê thiếp
Son phấn thừa đủ bôi trát nhân gian

Ta lộn trái xé mình làm trăm mảnh
Soi góc nào cũng dị hợm
mặt người
Thừa hỉ nộ còn chất thêm ái ố
Em có đòi tu kiếp nữa. Hay thôi?

Yêu dấu ạ đường ta ta đã chọn
Gặp chi nhau ở giữa ngã ba đời
Đi hay ở cũng một lần tuẫn tiết
Niết bàn nào chứng ngộ ở đầu môi?
-
Ka
22/8/2023
Tranh của Adam Martinakis, nghệ sĩ siêu thực, Ba Lan.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang