Những bông hồng trong băng



Những bông hồng trong băng
—//—
Thế là đã mùa Đông. Đã vào Đông. Đã lập Đông
Trên vườn hồng phủ đầy tuyết trắng
Em ở đâu đêm qua còn căng mọng
Môi rất nồng mật đọng gọi mời anh

Chỉ sáng nay tất cả tuyết đã đóng băng
Mọi đoá hồng. Tất cả mọi cánh hồng. Đều câm lặng
Ôi nhan sắc khi đã thành đá lạnh
Có khác gì hoá thạch đâu em

Hoa hồng nhung nhỏ máu xuống trần gian
Sắc đẹp bị bỏ quên không còn ai say đắm
Chỉ còn ta, người cuối cùng, kiên nhẫn
Xót xa buồn hoa có biết đâu..

Một đoá hồng băng. Một đoá hồng đóng băng
Một tình yêu ngủ vùi trong quang quạnh
Em đừng tưởng đã giam ta vào huyệt
Là tình yêu không chết bao giờ.
—//—
Ka
01012023






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang