Ác



Ác
===
Người vớt chữ nhúng vào lọ mực
Tẩm đầy thơ ngạo nghễ vứt lên trời
Ta rửa cọ lộn trái mình thành vải
Căng toan mời người khua bút họa chơi
 
Trời nhập đất trào tuôn cơn xoáy lốc
Đưa nhau đi rung chuyển cả địa cầu
Sống trên đời ngót trăm năm mới biết
Cửa tử sinh nào khác gì đâu!


Rồi người bỏ mặc ta trên đỉnh dốc
Bẻ nguồn yêu kệ ngọn bút đang trào
Ôi thi sĩ nàng dã tâm quá thế
Ta buông mình tự tử trên cao.
---
Ka
81121
#Ka
#KiềuthịAnGiang
#ThymiankaThảoNguyên












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang