Đợi phà



Đợi phà
1
Em đợi phà, phà không đến
Em đợi người, người chẳng hay
Mình em với chuyến đò đầy
Mình em vớt một sông mây dập dềnh

Phà mỗi chuyến cả trăm người qua lại
Em một mình, người lại dửng dưng
Mom sông sóng vỗ lưng chừng
Đò mây một thoáng nửa mừng nửa ngây.
2
Đò đầy đò lại quay sang
Phà đầy phà chẳng bắc ngang sông này
Ta ngồi trên bến vớt mây
Lỡ tay trượt mất nửa ngày lang thang

Chợt như đôi cánh hoa tàn
Trôi trên mặt nước khẽ khàng như không
Có người trên bến chưa chồng
Đợi con phà cũ mà không thấy người.
---
Ka
6/8/2021
Một ngày ở đảo Công, với lớp.
Ảnh: đi mượn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang