TRIẾT LÝ THƠ



TRIẾT LÝ THƠ
—//—
Khi nhà thơ ăn cắp ngôn từ
Người vô gia cư không còn nơi trú ẩn

Nhà thơ ăn vã thơ để sống
Ổ bánh mỳ dưới cống sũng hương

Nhà thơ không ai tầm thường
Họ chỉ bất thường, tuỳ lúc

Đọc nhiều thơ bội thực
Làm nhiều thơ chắc chắn điẻn

Nhà thơ buồn vui bất thường
Trút vào thơ cho tỉnh lại

Khi nhà thơ in tập tuyển
Số phận định hình
 
Nhà thơ phê bình thơ
Ngôn từ bức tử

Nhà thơ nữ hiền hơn nam
Nhà thơ nam hẳn nhiên nhiều tính nữ

Thế giới nhiều nhà thơ hơn nữa
Ngã tư không có đèn đường

Chồng (nhà thơ) bảo vợ: Anh chỉ cần bà nội trợ!
Vợ (cũng nhà thơ) bảo chồng: Lại giở chứng!

Câu lạc bộ thơ chỉ toàn thơ dở
Hội đồng hương thơ cấm tiệt thơ hay

Xuất bản thơ thắt cổ giữa ban ngày
Vừa thòng dây vừa kêu cứu

Thơ viết ra như cổ phiếu
Đã hết hạn từ trăm năm

Vô phước lấy nhà thơ làm chồng
Vô duyên vợ là thi sĩ

Thơ là hũ rượu lâu năm chôn rất kỹ
Ngừng lên men

Thơ không thể ăn lúc đói lòng
Nhà thơ nói chung gày yếu

Người sung sướng không làm thơ
Người thờ ơ không rảnh lo câu chữ

Người tử tế làm thơ
Người bận rộn làm thứ khác

Làm thơ như làm nông ruộng cạn
Đợi ý từ hơn đợi mưa

Không cách gì hiểu được bọn làm thơ
Ngay cả chính họ

Lấy thi sĩ đời đen như nhọ
Phải đọc thơ như bản án chung thân.
—-
Ka
Viết cho câu lạc bộ thơ toàn cầu.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang