Tìm ra tôi



Tìm ra tôi
—-//—-
Tôi đi tìm tôi giữa một ngày nắng gắt
Trời đổ mưa đúng lúc chẳng mang dù
Tôi ngửa mặt để người không thấy mặt
Nhận ra mình đang khóc mà thôi

Trễ quá rồi tôi mới đi tìm tôi
Chợt hốt hoảng thấy hình hài sắp mất
Giữa đồng quang bóng tôi nằm sấp mặt
Như sợ người hờ hững giẫm lên lưng

Và cuối cùng trong suốt cuộc trốn tìm
Tôi cũng tìm thấy tôi. Một người bằng xương da óc thịt
Người chìa tay khi lỡ lầm tôi bước hụt
Người bạn cuối cùng không bỏ rơi tôi

Tìm thấy rồi tôi mã hoá nụ cười
Sẽ dè sẻn niềm vui miễn lòng mình thấy đủ
Tôi sẽ ky bo như một tay trọc phú
Khi giầu có rồi. Ai còn nhận ra tôi?
—-
Ka
30.12.2022



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang