Mùa Hạ không lời



Mùa Hạ không lời

Gió có nói gì đâu mà áo em mỏng thế
Cứ bay lên như một cánh hoa rừng
Nắng có lả lơi đâu mà em đa tình thế
Cứ không lời mà dào dạt lòng anh

Nếu có một ngày mây mùa Hạ không xanh
Anh sẽ tô màu cho nền trời thật đậm
Và áo em sẽ nhuộm timh tươm bằng cỏ mực
Ta dìu nhau vào lối mộng thiên đường…

Điêu đấy. Áo em rất dày vì trời rất lạnh.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang