CẦN SA & THIÊN SỨ

Sáng nay lúc đi làm tôi gặp một cô gái đứng bên đường
Vẻ mặt buồn như mang rất nhiều tâm sự
Buổi sáng trong lành và trời xuân lấp ló
Hứa hẹn một ngày sẽ có nắng tươi

Bỗng mùi cần sa trong gió bay qua mũi như trêu ngươi
Không có lẽ từ trên tay cô gái trẻ?
Gương mặt thiên thần thoắt già đi như Đức Mẹ
Có điều gì em phải hút cần sa?

Có nỗi đau nào dằn vặt trái tim kia ư
Hay những nghi ngờ khiến em giấu đi hàng lệ
Không ai đưa bờ vai em dựa phút giây cô lẻ
Không bàn tay nào trao hơi ấm cho em?

Mà có gì đâu một cô gái hút cần sa trên bến xe điện ngầm
Có khác đâu- tất cả mọi thứ quanh ta đều độc hại
Ngay hơi thở cũng đục ngầu toàn khí thải
Và tình yêu như cỏ dại trong hồn


Sáng nay trên bến xe điện ngầm
Gương mặt thiên thần nhuốm mùi ma túy ảo
Này thiên sứ
Cho ta xin điếu nữa
Cơn say kia ma mị giết ta rồi...
---
Ka
30.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang