THỢ THÊU

THỢ THÊU

Nửa đời người cắm mặt vào khung thêu
Dặm lá tỉa cành vén vun chùm thương nhớ vụn
Khi ngẩng đầu mùa xuân vụt qua như cánh nhạn
Tàn phai...

Em vẽ gì lên khung vải đêm nay
Xuân thì chảy tràn trên gối lụa
Mùa loang lổ như bàn tay lần lữa
Tìm một bờ môi...

Ái ân rơi
Như lá rụng trên khung mộc rã rời
Từng sợi
Lần tìm gỡ rối
Không lối ra cho nút thắt đời mình

Em thêu gì trên biển nhớ rợn xanh
Vẽ sao cho tròn đôi vai người ấy
Ôi chắp vá xâu bàn tay đã mỏi
Sau những ngông cuồng
...là rời xa...

Em vẽ gì sau mặt trái của vòm hoa
Những ảnh hình tan tác
Là úa tàn
Người ơi...

Đêm nay em khóc
Giặt sao đành mặt vải đã từng thêu

Tiếc cho mình cúi mặt với trời chiều
Nhặt lên tàn lửa
Ngón tay chạm ngọn kim máu ứa
Màu đỏ loang
Khung vải
Đã căng rồi...
---
14.09.2017
Ka
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang

#thợthêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang