Barcelona

Barcelona

Ở nơi nào, người giấu mặt sau trăng?
Mây sắp khuất nửa vầng bên kia núi
Ở nơi đây, quỹ thời gian khóa trái
Lật trang nhật ký nào cũng xóa trắng như nhau

Ở nơi này, phố biển không có chiều
Hoàng hôn vụn trong lũ triều mê mải
Những con phố nắng xiên miền duyên hải
Trăng quên soi chênh chếch phía không người

Những đêm dài nghe bão thổi ngoài khơi
Và sóng nữa cứ muốn vào trong cát
Nghe ngày đi trên bãi mềm ẩm ướt
Giấu bâng khuâng một nhát cắt vô tình

Điệu Flamenco cuồng nhiệt giữa đường
Hay vũ khúc Spanien người hát rong trên phố
Góc nhà thờ dội thanh âm như sóng lũ
Người hát đâu rồi...
Đồng xu cũng thôi rơi...
Nghe mưa đi cuộn bão giữa trùng khơi
Và gió chạy tơi bời trên cát nóng
Gót chân trần bãi hoang em về trong câm lặng
Cánh buồm ai màu đỏ loang rồi...

Sẽ bỏ lại nơi này... Sẽ khát cháy người ơi
Thương đến thế... Vẫn nói lời giã biệt!
Vũ khúc Flamenco đốm lửa trên sóng biếc
Nghe bão về trong đáy cuộc từ ly...
------
Ka
04082014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang