ĐÂU TẠI NỖI BUỒN

ĐÂU TẠI NỖI BUỒN

Em cứ cuống lên bởi nỗi mùa thu
Cứ cuống lên bởi trời không xanh nữa
Cứ thấy lo âu dù chẳng gì thay đổi cả
Chẳng có gì đâu em...!

Chỉ chớm bước sang mùa...

Đường vào thu chắc hẳn có nhiều mưa
Những cơn mưa vốn nhiều hơn bầu trời sũng nước
Nên anh đừng ngạc nhiên khi chiều nay em mắt ướt
Chỉ tại mùa thu...

Đâu phải tại nỗi buồn?

Thu đến rồi.
Trời sẽ sớm hoàng hôn
Và mây sẽ nhiều ngày rơi vào vùng ngập nước 
Lá sẽ rụng có những chiều như trút
Giận ai nên,

em đổ lỗi sang mùa...

Đừng đánh rơi mình vào lối giữa mùa thu
Sợ lá xếp chồng lên thời gian ẩm mục
Đừng gọi tên nhau đường chiều lá rụng
Đừng ngóng trông ai

Kẻo lạc lối em chờ...

Em biết rồi.... 
Đâu phải bởi mùa thu
Đâu phải tại những con đường có rất nhiều lá trút
Nên chiều nay trong veo mầu mắt biếc

Một ngày thu thăm thẳm chẳng có mưa...

.....
092014
Ka 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang