VIẾT VỀ ANH

VIẾT VỀ ANH

Anh
Người đàn ông ném mình ra biển
Để minh em hóa đá vọng phu chờ
Anh
Người thương lái vét hết vốn đi buôn
Ngân hàng không tên ký hợp đồng phá sản
Anh người lữ hành đeo mặt nạ trắng
Đi một mình trên sa mạc hoang vu
Em chờ anh trên bệ đá ngày xưa
Không thờ thần linh không thờ quỷ thần mũ đỏ
Em thờ anh
Người đàn ông quăng mình vào bão tố
Người hành khất đi rong tìm một cánh buồm chiều
Khô đợi mưa về mùa đợi bão đến u mê
Chim đợi cánh diều người đợi người về xây tổ ấm
Anh bỏ em đi khát chìm trong trông ngóng
Mây bỏ mặt trời em hóa đá mồ côi
-----
Ka
04.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang