BỎ LẠI MÙA HOA

BỎ LẠI MÙA HOA

Đi qua mùa nắng khô cong
Đi qua mùa mưa ướt sũng
Hoa cứ im lìm như suốt đời câm lặng
Như tình yêu ủ kín trong lòng

Bỗng một ngày bật trắng đến đau lòng
Hoa nở trên tay từng chùm mê hoặc
Hoa không là nhung mà mát mềm da ngực
Hoa không là trăng mà rời rợi ánh rằm

Chỉ là hoa mà thổn thức con tim
Phút hoa trao thân, chỉ mình ta biết tới
Phút hoa đợi, cớ sao người chẳng tới
Nên tình ai khép lại đắm say rồi!

Cứ một mình, thổn thức một mình thôi
Người bỏ đi không một lần ngoái lại
Hoa dịu dàng sau quá nhiều nông nổi
Đánh mất mình trong màu trắng hiến dâng...

Đi qua hè là đến tháng báo giông
Đi qua mưa biết đâu ngày sẽ nắng
Người chơi hoa vầy vò rồi quay mặt
Một đời hoa bỏ lại phía sau người...
----
Ka
19082014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang