MẦM

MẦM

Có nỗi đau nào cồm cộm dưới buồng tim
Là thịt, là da, là gì, ta chẳng biết
Có phải bao năm vắt mình yêu da diết
Có một ngày ta mỏi mệt dừng chân?
Đã lâu rồi vườn hoang cỏ mọc tràn
Hoa biếng nở nuối tàn hương sắc cũ
Xào xạc lá cuốn theo hoang đàng gió
Nhặt ngày xanh họa lại bích chương buồn
Ta tìm gì bảng lảng khói sương tràn
Làm thiếp ngủ một nhánh sông đang chảy
Biển vẫn lộng và mặt trời vẫn cháy
Sao chân trời vung vãi ánh hoàng hôn?
Sau ứ tràn khát vọng với yêu tin
Ta biết lắm trái tim mình đã kiệt
Chiếc nôi nhỏ phủ phê thân lười biếng
Nghỉ ngơi thôi!
Giọng nói bỗng vỗ về...
Ai từng say. Từng cạn chén đam mê
Từng dốc vốn đầu tư vào canh cuối
Trong ngực nóng đức tin còn le lói
Lại bừng lên khao khát được hồi sinh

Rồi một ngày trời đất bỗng cựa mình
Ta đứa trẻ hoài thai sau giấc ngủ
Tìm mẩu son khô cong màu tim vỡ
Trên môi cằn chuốt lại vệt dung nhan
Tìm lại mình sau lớp áo nhân gian
Nghe máu chảy thành sông trong huyết quản
Từng chồi sống đâm lên từ giá buốt
Mong manh nghe hạnh phúc vụt khai mầm...
---
Ka

11.2.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang