BIỂN MÙA GIÓ CHƯỚNG

BIỂN MÙA GIÓ CHƯỚNG

Bỗng thấy mình thương lại một dòng tên
Đã một thời bỏ quên trên cát
Triều và biển có còn quặn xiết
Quệt qua chân để lại dấu xưa không?

Ra biển mùa này gió cứ trống không
Thốc vào bờ nghiền nát em với sóng
Cứ lên cao như đã từng say đắm
Ai thương ai như thế, một thời...

Ra biển mùa này bão ngược người xuôi
Gió hắt táp lên bờ vai con gái
Một mặt trời trên biển xanh thấu đáy
Ai tìm ai trong vô vọng rừng người...

Thôi thì đành cứ mộng mơ thôi
Thả trôi hồn về nơi sinh ra như biển
Vẫn tròng trành một lời ước hẹn
Gió và trăng thôi vắng bóng sao trời...

Biển mùa này gió chướng tê người
Đâu dấu chân một thời đã mất
Gió vẫn kiên gan liếm vào thân sóng cạn
Ngàn năm ai viết lại một dòng tên... 
-----
Ka
 13082014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang