TÌNH YÊU THỜI THỔ TẢ

TÌNH YÊU THỜI THỔ TẢ
*(Cảm xúc sau một tấm ảnh được gửi tặng)


Vẫn là sông
Nước của trời Âu
Vẫn là những mảng chiều rất mây và vùng trời nhiều nắng
Hoa vẫn nở cả khi xuân chậm đến
Tiếng chuông loang trên những nóc nhà thờ...

Vẫn là những tháp tròn.
Kiến trúc trầm uy
Che ta đứng soi mình trên mặt sóng
Có những dòng sông chui trong ngầm trườn ra biển rộng
Lại có những dòng sông quạnh quẽ cứ trông bờ...

Thời ấy qua rồi...
Thời thổ tả kéo buồm đi
Hai tấm thân chôn nhau trong vũng tình khai quật
Cũng sóng nước những dòng sông thủa trước
Cũng con thuyền... Trăng khát
Cũng hoàng hôn...

Những bờ sông lầm lũi đứng bên sông
Và ngư dân dãi dầu trong sách cổ
Lời tỏ tình sau nửa đời câm giữ
Hoa trên sông rụng trắng buổi sang hè

Anh có nghĩ về ngày xưa khi đứng ở Amsterdam
Có chút buồn rơi khi đưa tay bấm máy
Ngọn gió xưa có cơn nào choàng dậy
Chuyến đò chiều giông bão có qua đây?

Vẫn cô đơn trong thế kỷ lưu đầy
G.Marquez  đã chết
trang sách còn thổn thức
Khép trăm năm khước từ hạnh phúc
Trên du thuyền thổ tả đã hong buồm. 
_____ 
11042014
 Kiều thị An Giang

 Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả
 (Tên hai tác phẩm văn học của G.Marquez) 

Bài thơ làm đúng một tuần trước khi G.Marquez qua đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang