BI HỌA

BI HỌA

Bỗng thấy mình
Chưa một lần cầm cọ
Tấm toan xanh
Căng bầu trời nứt vỡ
Hoa dã quỳ
Vùi trong màu lấp ló
Thạch thảo tàn
Tím ngắt cuối vệt đường

Đã trưa đâu
 Hoàng hôn đổ suối sương
 Trên tóc ngoan
Chẳng còn ai dỗ nín
Chiều rất muộn
Đêm về như nấc nghẹn

 Ôi, tay quen
Thừa một ngón. Sao đâu!

Chỉ có điều
Ta thừa nhau. Chắc vậy!

Rồi thạch thảo
Cuối đường khô xác cháy
 Dã quỳ vàng
 Xám ngắt đầu ngõ hoang
Khung vẫn căng
Một bức vẽ không tên! 


 Mà lòng em
 Mầu nào bôi cũng quạnh.
_______

Ka 
18102013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang