GỌI MẶT TRỜI

GỌI MẶT TRỜI

Mây vẫn giăng ngày tất tả ngược xuôi
Mùa trĩu mọng ngược theo chiều gió thổi
Phố thiếp ngủ quạ già thôi inh ỏi
Lũ sóc nâu thò thập gốc cây già

Mặt trời rồi ngả ngốn chạy cơn mơ
Nắng rụng chết dìu nhau vào bóng tối
Đêm như thạch đông từng vùng lầy lội
Chiều trôi dài ta tuột đánh rơi tên...

Mưa xuống nhiều như dồn tích mê man
Tuôn ngập ngụa cả một vùng mất nắng
Có ai đó nhặt bên đường câm lặng
Dấu than chiều cong trĩu mặt trời tôi...
___
Ka
09052014

Ngày mưa trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang