CHIỀU EMMANUELA TRONG MƯA

CHIỀU EMMANUELA TRONG MƯA

Tháng Sáu em về rấm rứt mưa chan
Chiều bỗng vội...
Ngón tay nào cũng thiếu
một ngón tay...

Mưa từ chiều hôm đến tận sáng hôm nay
Không giấu nổi góc trời xanh sũng ướt
Em đi trên phố. Mưa
Lăn như giọt nước...

Mùa hè dường như thấm mệt
Giấc trưa nồng qua mất chẳng thành tên...

Ơ kìa, những cán ô trơ trọi mái hiên
Trong mưa cứ run lên chẳng bao giờ đủ ấm
Ơ kìa, những nhà ga không còn ai đưa tiễn
Những nhân tình lười biếng đứng chờ nhau...

Chỉ nơi đây, trời đã ngả sang chiều.... 

Emmanuela thảng thốt đưa mùa Ngâu
Nhốt vào lòng khóa son trên mặt đường trĩu đầy dấu lặng...

Iris đã thôi xanh...
Tàn đầy trong phố vắng
Nóc nhà thờ dóng nửa hồi chuông thật ngắn
Bầy sẻ buồn thôi những hạt thóc nâu...

Ơ kìa...
Thành phố đã ngủ đâu
Mà giấc trưa lăn tròn loang theo vệt phấn
Có những điều vĩnh viễn tụng ca. Có những điều ngỡ là vô tận

Bỗng như em khép lại

Lúc sang chiều... 

-----
25062014
 Ka
 (Mưa tháng Sáu) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang