CHỜ

CHỜ

Là khi lòng chẳng chứa nổi chính mình
Ta đánh cược với nỗi niềm ly biệt
Sóng cứ táp trên mạn tàu cũ nát
Buồm chưa căng đã vào cuộc đi xa

Dốc hành trang vào đáy chiếc ba lô
Dẫm lên bóng về nơi không chờ đợi
Bởi nơi này có người vừa mới tới
Nên nơi kia - kẻ khác phải ra đi!

Vẫn hồi hộp thăm dò khám phá đón đưa
Chương sách lại bắt đầu trang thứ nhất
Điều hấp dẫn không nằm trong kịch bản
Ai đưa ai về ngang cổng thiên đường !?

Những đến đi ly biệt hợp tan
Quy luật ấy có gì cần phải viết!
Người nhập cuộc rạng ngời vầng vương miện
Kẻ ra đi tự liếm vết thương...

Đồng xu vàng sấp ngửa lại tung lên
Ai đến lượt mẩu bánh thừa đã dọn
Ai nhặt vụn đứng chờ lần kế nhiệm
Đồng xu lăn. Chiếc bánh lại quay vòng...
----
Ka
06082014 
 (Viết ở phi trường Bcn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang