CHIM BÁO BÃO

CHIM BÁO BÃO 

Bão đến từ ngày ly biệt
Hoàng hôn dốc vào hoàng hôn
Buồn về trong lòng mắt biếc
Thấy gì trong phút lặng im?

Chỉ là gió miền nắng lạ
Bão về quật nát thân đêm
Môi quen biết tìm tên lạ
Nghe thầm một tiếng yêu thêm

Bão về như đùa trong mơ
Trốc long thân cây sắp đổ
Ngỡ lòng ngả theo chiều gió
Mà đau đến tận thân mềm

Gió ơi, đừng chan vào nữa
Mưa ơi, xin hãy nguôi quên
Đêm nay có người chưa ngủ
Ngoài kia xiêu ngọn đèn đường

Từ khi bước đi sấp ngửa
Là nghe lá rụng về miền
Từ khi khung trời ly biệt
Là môi bật máu tìm quên

Đêm nay nghe mưa gõ mái
Thương ai còng kiếp lưu đầy
Quăng mình vào trong mắt bão
Tìm gì cho mệt vòng tay?

Chỉ là quẩn quanh tơ rối
Lưới trời rộng lắm người ơi
Trách sao am tu mãi cột
Đâu đâu cũng một gầm trời

Thôi đừng chạy xa tâm bão
Soi gương, ngẩng mặt nhìn đời
Bão nào rồi cơn cũng tạnh
Chỉ còn ta với ta thôi!

Thôi đừng mang giấy bọc lửa
Bàn tay bẻ lá còn hương
Lỡ mai có lần gặp lại
Soi nhau tìm lại miên trường...
----
Ka
11.02.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang