BIỆT KHÚC THÁNG BA

BIỆT KHÚC THÁNG BA

Tháng 3 vừa bỏ đi ngày hôm qua
Đã vấp ngay vào ngày tháng 4 nói dối
Người bỏ nhau sau cuộc tình tội lỗi
Quay lối đi về vấp phải bóng mồ côi

Có chờ nhau đâu mà biết nắng đã nỏ khô rồi
Một lan nứt đau để vẽ lên trời vồng hoa ứa căng niềm nhớ
Đêm bên nhau có một người chẻ vầng trăng ra làm hai nửa
Một nửa vắt lên trời. Nửa đau vạt mồ côi

Thì có gì khác đâu em. Tháng 3 cong mình chờ  đêm giao hoan
Ta căng mình chờ em
Đêm tháng 3 say nồng ướt tháng 4 chết khát
Một mảnh hồn trần trên ngọn đuốc sau rằm

Ta lại về sân ga sau mê mệt hải trình
Sóng đánh vỡ tan một đời con gái
Ta nợ em một lời hẹn hò cạn đêm si dại
Mai em về vá lại trời yêu

Tháng 3 căng đứt dây diều
Thả vào tháng 4 nồng nàn mùi thơm vào hạ
Tả thả vào nhau lời yêu chìm trong cuống lá
Mai em về nhay dứt cọng môi xanh..
----
Ka
17.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang