ĐI QUA ĐỜI NHAU

ĐI QUA ĐỜI NHAU


Đi qua đời nhau em có nhớ gì không
Đi qua đời em ta nhận ra mình cô độc
Như cây mùa đông bước vào mùa lá rụng
Tự vặt trơ cành để khỏi phải đau thêm


Đi qua đời nhau mới biết mình vẫn yếu mềm
Giả vờ hiên ngang để chờ cơn bão đến
Em hiền dịu dòng sông mùa nước cuốn
Cơn gió nghịch mùa thổi trĩu cả lòng anh


Đi qua đời nhau ngỡ trái ngọt đầu cành
Đã ghé môi đâu mà khát khao còn rỉ máu
Đôi mắt linh miêu hồ thu thăm thẳm giấu
Nhớ nhung rồi dìm chết dại khờ ơi...


Đi qua đời nhau viết lại cuộc luân hồi
Em cứ thứ tha để lòng ta chất chồng thêm tội lỗi
Câu kinh dội những chương dài hấp hối
Thập giá tật nguyền treo ngược cuộc đời anh


Đi qua đời nhau một lần nữa cũng xin đành
Trái tim xin chết đi
Để xác thân phàm van đòi được sống
Trên nấm mộ vội vàng chưa lên mầm đọt cây cúc đắng
Khắc dòng bia:


"Từng có một linh hồn"!
----

Kiều Thị An Giang16.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang