BIỂN MÙA ĐÔNG

BIỂN MÙA ĐÔNG

Em về bên anh trong bãi biển mùa đông
Trời rất ấm mà gió vừa đủ lạnh
Cho em nép bên bờ vai thật rộng
Biển ngoài kia không bóng một con tầu

Những chú chim trời nhớ vụn bánh ngày sau
Bên hốc lõm lứa đôi vùi trong cát
Bờ rất rộng sao tàu không bến đáp 
Môi ai khô run rẩy phút xa rời....

Lại về bên nhau trong gió biển tê lời
Những chấm sao hoa trên nền trời sắp khóc
Hạnh phúc mỏng như một chiều khất thực
Ta vi hành vào lục lọi hồn nhau

Mình lại về triền cát cuối trời ngâu
Xơ xác nhặt thời gian trôi trên sóng
Đêm gối biển tiếng chim òa vỡ ngực
Chưa mùa đông mà biển đã sang đông...
...
___
Ka
 Viết ở biển
082014 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang