THÁNG HAI KHÔNG BIẾT NGỦ QUÊN

THÁNG HAI KHÔNG BIẾT NGỦ QUÊN


Tháng Hai buồn như thiếu phụ ngủ quên
Bầu trời vẫn còn ngái ngủ
Tuyết thở than trong những khu vườn hoang
Nhớ hoa Mộc lan bên nhà hàng xóm....
Em gầy đi mắt sương ngực cau non môi đốm lửa
Chỉ chờ một cời than
Là vút lên thành đám cháy
Tháng Hai trời vừa láng qua mùa Xuân
Nghe tim khờ một thanh tân vừa nhú
Ta chờ gì em
Ta chờ gì ai đâu
Ta chờ ta thức giấc
Khi cô đơn không là ảo giác
Mong manh tin dẫu tiếng chân người!
Muộn màng trôi trên vết nứt thời gian mệt nhoài
Tháng Hai chưa bao giờ mắc bão
Chỉ có trùng dương thét gào nhớ con tàu đi vào quỹ đạo
Yêu tin
Như loài chim xếp cánh đợi mặt trời lên
Hót lại bài ca cuộc đời hoan lạc
Những giọt buồn lăn vào dòng sông đời cuộn xiết
Nhỏ nhoi giữa một đại dương
Tháng Hai hoa Cát tường không biết tỏa hương
Hoa Hồng sẽ quên tên
Gọi người về sưởi ấm
Một cung trầm trĩu cong dấu lặng
Sợ đau một nhánh cau mềm...
----
Ka🍀♥️🎈

02.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang