ĐÊM CUỐI

ĐÊM CUỐI

Thôi em đành lỡ hẹn với mùa Thu
Vàng hết lá chắc gì tình đã chín
Cứ dang dở biết đâu còn lưu luyến
Mùa chưa đi sao thấy đã sau cùng

Em biết mình cô độc đến ngông cuồng
Mềm yếu quá nên giả vờ ngạo nghễ
Mà Thu đến ồn ào như chớp xé
Làm sao không gục ngã anh ơi?

Hẹn hò làm chi mây đã rụng xuống rồi
Từng chùm mỏng thành mưa như lệ ấm
Cơn gió xát đêm cuối cùng lạnh lắm
Không bàn tay nhè nhẹ vỗ về em....

Em sợ mùa Thu tình ngập dưới mây đen
Như lá xếp trên nền nâu mục ướt
Em sợ cả lá khô vàng  thảng thốt
Thành tàn tro theo gió cuốn nhau đi

Thì thôi, anh!
Hứa hẹn nữa làm gì
Xanh như lá cũng có ngày chín đỏ
Em vặt lá vò tan cơn nhớ cũ
Đêm qua vừa rụng xuống ở trong anh.
...
Ka

22.10.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang