CÓ CÒN HƠN KHÔNG....

CÓ CÒN HƠN KHÔNG....


Giọt mưa vỡ đến bên người
Hỏi rằng tượng đá, ngậm ngùi nhau không?

Hỏi rằng, là bấy nhiêu năm
Không nhau, ngày tháng ủ mầm tối thui!

Hỏi rằng, là bấy nhiêu thôi
Trăm năm, sót lại một lời là xong!

Hỏi rằng, được mấy mà mong
Giọt rơi tượng đá. Giọt lòng đa mang. 

Hỏi chi nữa hỡi nhân gian
Thôi ôm lấy đám mây vàng mà mưa.
---!
Ka
14062014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang