ĐÁNH RƠI MÙA HÈ.

ĐÁNH RƠI MÙA HÈ.


Mưa đã quên về chợt nắng nhạt buồn tênh
Ru gió đổ trên cây chiều buông lá
Ngâu vừa chín ửng vàng viền mắt quạ Lùa mây non căng vỡ chẳng đặng đừng


Có những đỉnh chờ chênh vênh đến rùng mình
Chỉ khẽ chạm là cánh buồm bay mất
Giọt nước trên tay lăn tròn vo định mệnh
Rơi một lần vô định
Rồi tan...


Tháng Bảy ngâu tràn tháng Bảy mưa chan
Thả nốt nhạc vào tận cùng vô thức
Nghe tiếng đêm trên ngực trần rạo rực
Biết lòng mình soạn sửa một lần đi...


Những con đò xếp mái đợi gió đưa
Những bãi bờ tự cào mình đến rạn
Những ngọn cỏ rạp mình trong nắng táp
Những màu hoa tơi tả dọc triền Hè...


Biết nói gì trước mê đắm vỗ về
Biết yêu điều chi? Bỏ điều gì?
Không lẽ...!
Ta ngộc nghệch vụng về như đứa trẻ
Vòng tay ôm không hết


Để mùa rơi...
...
Ka  

04072016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang