ĐOẢN KHÚC NỬA MÙA MƯA

ĐOẢN KHÚC NỬA MÙA MƯA

Tôi xin tôi về phía mùa khô
Để được thấy xạc xào tiếng lá
Nghe cây cỏ trút nhựa vào băng giá
Ủ ấm mình qua nông nổi mùa đông

Tôi xin em đừng tắt đốm lửa lòng
Leo lét cháy nhưng hỏa hình đã đượm
Trong điêu tàn xác thân còn khấn nguyện
Được bùng lên ngọn đuốc giữa tro than

Xin em
Xin em
Đừng làm ướt môi ngoan
Bằng những ảo hình xa xôi lệ ấm
Trời đã lạnh và mây mưa rất độc
Làm sao che được gió sương em

Ta sẽ lặng yên dù nhẹ dạ dập bầm
Sẽ câm nín tận nấm mồ ước hẹn
Tượng thờ đổ đốt hương tàn vấn vít
Thường xuân luồn miếu vắng quạnh bờ rêu

Tay nhánh gày cần mẫn vươn nguều ngoào
Trơ trơ hút từng đêm nguồn sống vội
Ngàn sợi tóc nhạt dần trong vựa muối
Neo tình suông mặn chát cả trùng dương

Chỉ xin em nơi cổng ngõ thiên đường
Dan díu ạ một lần thôi,
cũng dạ...
Trong khô xác ta nghe mùa đổ lá
Giọt kinh cầu dọc số phận còn lăn...

----

17112017
#Ka
#kiềuthịangiang🎗️

#thymiankathảonguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang