CÁM ƠN NGƯỜI ĐÃ HIỆN HỮU ĐỂ TA YÊU

CÁM ƠN NGƯỜI ĐÃ HIỆN HỮU ĐỂ TA YÊU

Cám ơn mặt trời không bỏ rơi mình
Mỗi sớm mai tràn trề khung cửa nắng
Đổ nụ cười lên bờ môi khô vắng
Đổ thu về cho cây lá bớt màu xanh

Cám ơn em, dịu dàng thế, ta sao đành
Mang sóng mắt xanh vụt qua vầng mây ướt
Cám ơn em, đã đến dù không hề hẹn trước
Cám ơn một lần...
Cho ta được yêu em!

Cám ơn bàn tay vá lại niềm tin
Từ những lỗi lầm của một thời rách nát
Cám ơn lời yêu rót xuống đời khô kiệt
Cho muộn mằn đơm mọng ngọt trái xuân thì

Cám ơn những tháng ngày cô độc đã qua đi
Cám ơn em, kể từ khi em đến
Xoa hết niềm đau và niềm đau giấu kín
Những vết thương đã lòng đã kín miệng hồi sinh

Tạ ơn đời đã có tấm lòng em
Sẽ dìu ta đi qua chặng đường rất nhiều bóng nắng
Dẫu cuối con đường chỉ là ngọn đèn giữa hai chiều bão lặng
Cám ơn người đã hiện hữu để ta Yêu...

---
Ka
08.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang