MƯA MẶN

MƯA MẶN

Chẳng phải mưa đâu em
Là trời khóc đấy
Trời tháng 7 nắng đâu chẳng thấy
Chỉ thấy mưa đổ nước xuống dương trần...

Có phải mây vừa đi qua một đại dương
Nên mi ai giọt nước tròn vo vị mặn
Người đứng đó một mình trong mưa lạnh
Hai vai run hơi ấm chợt xa rồi...

Tháng 7 về nằng nặng dốc mây trôi
Đi qua nắng để thành mưa dai dẳng
Hút đến cạn mà vẫn còn sóng đánh
Khát khô lòng ngay cả dưới mưa rơi...

Mưa biển loang một bến vắng không người
Ta đâu biết chiều nay mưa xối xả
Dòng mưa nhỏ vị đời lăn sũng má
Âm thầm rơi...
Mưa mặn
Giọt tôi ơi...
-----
Ka 08072014, trong mưa.
#Mưamặn
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên

#ka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang