Đoản khúc cuối cùng

Đoản khúc cuối cùng

Cứ tự nhủ không vầy vò thơ nữa
Mà Thu sang quyến rũ thế, sao đành
Cứ bảo hồn thôi đừng lang thang nữa
Theo bóng hờ đuổi bóng dưới nắng xanh!
Cứ bảo tim thôi đừng xao xuyến nữa
Mà chiều nay dải lụa quấn ngang xuân
Ta nông nổi như một ngày ngủ gật
Chạm nơi nào sóng cũng vỡ bâng khuâng!
Ta bướng bỉnh xô một trời lá rụng
Trên lối buồn không một dấu thiên di
Hồn cũng đổ một thoáng trên lá cỏ
Nơi tim rơi chạm sóng dưới mặt hồ!
Thu đẹp thế ai thờ ơ cho được
Bảo đừng yêu nhưng giữ được lời đâu!
Đừng lỗi hẹn giữa mùa Thu em nhé
Ta đã yêu như thủa mới ban đầu!
---
Ka

25102015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang